-

Gửi bởi
trung_cadan
THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ LÝ DO TẠI SAO HỘI QUÁN QQ TỔ CHỨC TRẬN ĐẤU GIỮA LẠI LÝ HUYNH VÀ LÊ ĐỨC CHÍ TẠI BÌNH DƯƠNG :
Qua những cuộc điện thoại tìm hiểu về việc tại sao lại không tổ chức trận này tại Sài Gòn , tôi xin đưa lên để mọi người cùng nắm rõ :
- Giải đấu thủ mạnh thành phố Hồ Chí Minh - Cup Trường Tín kết thúc tại thành phố cách đây 1 tuần đã có sự cố nho nhỏ , đó là khi trao giải thưởng chỉ trao tiền mặt giải 3 và 4 , riêng giải 1 và 2 của Lại Lý Huynh và anh Trương Á Minh BTC thông báo sẽ chuyển chậm , việc này thuộc lý do bất khả kháng , tuy nhiên lại gây sự không hài lòng của các kỳ thủ , dẫn đến có những thông tin phản hồi không tốt đến chính anh Tiến kỳ đài 81 . Và anh cảm thấy rất mệt mỏi kèm chán nản .
Ít ngày sau cũng theo giang hồ đồn thổi , Lại Lý Huynh sẽ không tham gia trận chiến với Lê Đức Chí vì cảm thấy bị thiếu tôn trọng ( việc này cũng dễ hiểu ) . Ở chiều ngược lại anh Tiến kỳ đài 81 cũng rất lấy làm không hài lòng , mặc dù trong ngày thứ 6 anh đã chuyển đủ tiền giải đến các kỳ thủ trên , nhưng có lẽ do dưới sức ép dư luận Mạnh thường quân này cảm thấy làng cờ quá phức tạp và khó lường ( so với tâm ý tốt gây dựng phong trào của anh ) .
Ngày hôm nay trận đấu đồng loạt diễn ra tốt đẹp , chi phí mời Lê Đức Chí đến thành phố theo thỏa thuận trước là 400 $ . Trận ngày mai ai thắng được thêm 250 $ nữa . Và có vẻ như đi kèm với việc cảm thấy thiếu sự ủng hộ của anh em yêu cờ thành phố . Anh Tiến cảm thấy sức ép lớn về kinh phí cho chuyến đi này .
Cùng có mặt tại kỳ đài 81 cùng anh em , Mr Nguyễn Văn Quỳnh ( QQ ) rất thông cảm với suy nghĩ của anh Tiến , và đề nghị nhận trách nhiệm chịu toàn bộ số tiền nói trên , với chỉ yêu cầu nhỏ là trận đấu sẽ được tổ chức tại Bình Dương thay vì ở thành phố , và anh Tiến đã đồng ý ( cũng có thể khi tâm đã nguội lạnh thì chi phí tiếp là cực khó chịu ) .
Lý do cho việc làm này của anh Quỳnh là mong muốn cho chuyến đi của Lê Đức Chí diễn ra tốt đẹp , để anh này có những cảm nghĩ tốt về Việt Nam sau khi trở về Trung Quốc . Anh Tiến kỳ đài 81 cũng đồng ý , và ngay sau đó tuyên bố từ bỏ cờ tướng trên trang cá nhân và các diễn đàn cờ tại Việt Nam .
Có lẽ những sức ép về tài chính và đặc biệt về tư tưởng đã khiến anh Tiến có quyết định trên , diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo cảm thấy rất làm tiếc trước việc này , tuy nhiên hoàn toàn tôn trọng quyết định cá nhân của anh .
Chỉ tiếc , giải đấu thủ mạnh thành phố , cùng 1 số giải khác rất đáng chú ý khác như Song kiếm hợp bích , kỳ đài 81 đã chính thức bị khai tử .
Xin thông báo về sự việc trên cho mọi người rõ , trân trọng !!!
Nguồn : chat face với Tiến Kỳ đài 81 , điện thoại trực tiếp cho chú Trương Thanh Bình ...
Vâng, sau bao nhiêu cống hiến thì bác Tiến (Bằng Hữu) cũng đành ngậm ngùi ôm hận. Tiếc là anh Tiến đã đơn độc hy sinh danh tiếng của mình vì "để anh này có những cảm nghĩ tốt về Việt Nam sau khi trở về Trung Quốc" (để Lý Đức Trí...). Một sự hy sinh thầm lặng đơn độc và mới thấy lòng các bằng hữu của anh Bằng Hữu....
Tốt nhất không nên làm những việc quá sức hoặc "quá sức" để giữ danh tiếng cho nhau. Tôi cho rằng anh Tiến đã chuẩn bị hậu cần đầy đủ và vì một vài "lý do tài trợ" nào đó mà chậm tiền giải..... Thật đáng tiếc cho một con người dốc lòng vì phong trào cờ tướng, nhưng nếu anh "hết lòng" vì bản thân mình nữa thì có lẽ chuyện không đến mức thế này.
Minh thương dễ tránh.....
Lần sửa cuối bởi vudt, ngày 27-06-2015 lúc 07:00 PM.
Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
Lê Đức Chí du đấu Việt Nam !!!
Đánh dấu