Kết quả 1 đến 10 của 481
Chủ đề: Giáp Cấp Liên Tái 2015!!!
Threaded View
-
28-05-2015, 06:42 AM #11
Chiều ngày 27-5, 2015 niên đệ thập tam giới toàn quốc tượng kỳ nam tử giáp cấp liên tái “ Dân Phú Ốc Năng Bôi” giai đoạn 1 đã khai mạc thành công tốt đẹp. Trận khai mạc đội Quảng Tây dựa vào đẳng cấp của Vương Thiên Nhất đã tuyệt sát đội Bắc Kinh với kết quả 5-3. Quảng Đông hòa đáng tiếc với Sơn Đông ở ván cờ nhanh, Nội mông, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Hàng Châu cũng đã có những chiến thắng ở cờ chậm.
Xếp hạng vòng đầu tiên của tượng giáp: Hàng Châu, Chiết Giang, Quảng Tây, Thượng Hải, Giang Tô cùng có 3đ, Nội Mông: 2đ, Quảng Đông, Sơn Đông: 1,5đ, Hồ Bắc: 1đ, Bắc Kinh, Thành Đô, Hạ Môn, Sơn Tây, Hắc Long Giang: 0đ.
Thành phần của các đội cũng có sự biến đổi đáng kể, Sơn Đông năm nay không có sự phục vụ của 2 đại tướng Bốc Phượng Ba và Mạnh Thần khiến cho thực lực giảm đi đôi chút, Quảng Đông thì vẫn duy trì được như lần vô địch năm ngoái, hạt nhân để Quảng Đông lên ngôi vô địch lần thứ 6 “ Hứa tiên” Hứa Ngân Xuyên đã phát huy được uy lực của mình, rất nhanh ở trong hình cờ tàn mã pháo đã tìm ra cơ hội, dựa vào công lực cờ tàn quỷ mị khắc chế tiểu tướng Lưu Dịch Đạt, giúp Quảng Đông có chút ưu thế, nhưng ngay sau đó Tạ Khuy đơn kị cứu chủ, cũng trong hình cờ tàn mã pháo giành chiến thắng trước Hoàng Hải Lâm, 2 bên cùng thắng 1 ván. Tiếp tục thi đấu cờ nhanh, Hứa Ngân Xuyên hòa Triệu Kim Thành, Lưu Dịch Đạt hòa Trương Học Triều, mỗi đội giành 1,5đ. Con đường bảo vệ ngôi vô địch của Quảng Đông còn lắm chông gai.
Trong khi đó, đội vừa mới trở lại chơi tại tượng giáp Quảng Tây đã có sự cải tổ mạnh mẽ, trở thành 1 đối thủ đáng gờm để giành chức vô địch, “ Quế quân “ ở vòng loại dường như không có vật cản, lấy danh phận là đội đứng đầu đã trở lại chơi tượng giáp, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Khóa thế kỉ Hoàng Quán Kiệt gửi gắm hi vọng to lớn vào đội ngũ, đội Bắc Kinh từ lúc “ song vương” Vương Thiên Nhất, Vương Dược Phi rời đội, thực lực đã giảm sút không ít, nhưng “ lạc đà gầy còn hơn ngựa béo”, vẫn còn đó” Ngọc diện thần phật” Tưởng Xuyên, Bắc Kinh vẫn có cơ hội lên ngôi. Quân trưởng Trương Thân Hoành cầm cờ đỏ giao tranh cùng Trình Minh, cục diện bình ổn cuối cùng hòa cờ, chủ soái ngự lâm quân Trương Cường đi hậu cũng hòa đội trưởng đội Quảng Tây Vương Dược Phi, 2 vị đặc cấp đại sư sử dụng khởi mã cục, không chút sơ hở, Tưởng Xuyên hậu thủ đối đầu với đại tướng Thân Bằng, thực lực của Thân Bằng không tồi, 2 bên đến tàn cuộc thành hình xe pháo sĩ tượng toàn đối xe sĩ tượng toàn, hình cờ này cơ bản là hòa nhưng Thân Bằng nguyện chiến đấu đến cùng, 2 bên khổ chiến 176 hồi, đếm nước đạt đến 110 hồi, tạo ra kỷ lục dài nhất trong lịch sử.
2 đội liên tiếp hòa 3 ván, quyết thắng bại nằm ở bàn đấu của Vương Thiên Nhất và Kim Ba, cả 2 cùng chơi khởi mã cục, cục diện bình ổn, tới trung cuộc Vương Thiên Nhất không cam tâm, tập trung quân đánh vào cánh trái bắt Kim Ba đổi quân, ở tàn cuộc hình thành mã pháo binh sĩ tượng toàn đối mã pháo song binh sĩ tượng toàn, cờ đen hơn binh, cờ đỏ quân chủ lực chiếm vị trí tốt, Vương Thiên Nhất thi triển thần khí “ Thiên Ngoại Phi Tiên “ ép đối phương bỏ song binh, liên tiếp nhảy mã làm vỡ sĩ tượng. Cờ đỏ thiếu sĩ tượng bắt đầu xuất hiện những lo lắng, Kim Ba lúc này trong lúc hoảng loạn liên tiếp đi những nước yếu mềm, Vương nắm bắt cơ hội ăn cả tốt sĩ tượng, đến tàn cuộc Vương Thiên Nhất với cờ tàn thâm hậu cuối cùng đã giành chiến thắng.
Triệu Vĩ của Thượng Hải cầm quân đỏ đã kích bại Thành Đô Tôn Hạo Vũ, 2 vị quán quân toàn quốc Tôn Dũng Chinh và Tạ Tịnh hòa Vũ Tuấn Cường và Lí Thiếu Canh. Nhưng Vạn Xuân Lâm đã cản bước tân khoa trạng nguyên Trịnh Duy Đồng, cuối cùng Thượng Hải giành chiến thắng 5-3. Chiết Giang đã mất 1 trận do Từ Sùng Phong để thua Lục Vĩ Thao của Hạ Môn, nhưng Hoàng Trúc Phong ngay sau đó quân bình tỉ số với trận thắng trước Đảng Phỉ, chủ soái Chiết Giang ‘ Lục mạch thần kiếm ‘ Triệu Hâm Hâm cầm quân đỏ tiên thắng Trịnh Nhất Hoằng tạo nên cuộc lội ngược dòng.
Còn về các bàn đấu của các đội khác, Hồ Bắc chơi thêm ván cờ nhanh đã thua Nội Mông, Giang Tô thắng Hắc Long Giang 5-3. Cũng là đội vừa trở lại chơi tượng giáp Hàng Châu đã có thu hoạch lớn nhất vòng khai mạc, giao phong cùng đội Sơn Tây đã có 3 chiến thắng( Uông Dương, Diêu Hồng Tân, Mạnh Thần) để dẫn đầu bảng xếp hạng.
P/S: Mình đưa lên hơi muộn vì còn bận ngủ.Lần sửa cuối bởi Việt Chù, ngày 29-05-2015 lúc 10:46 PM.
Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.
Giáp Cấp Liên Tái 2015!!!
Đánh dấu