"Tọa Sơn Quan Hổ Đấu"

Hơn 1 nửa chặng đường đã trôi qua, Quảng Tây vẫn có thêm 3 điểm ở vòng 17, giữ một khoảng cách an toàn với các đội bám sau, ra quân lần này vẫn là một dàn hảo thủ, “ngoại tinh lai khách- Vương Thiên Nhất” vẫn cho thấy công lực phi phàm. đội chịu trận lần này là Chiết Giang. Vương Thiên Nhất mang tiên gặp Từ Sùng Phong, hai bên sử dụng thế trận đối binh cục, với thế trận này, Từ Sùng Phong lại có dịp lĩnh hội công lực trung tàn của Vương Thiên Nhất và để rồi về sau Từ Sung Phong đã gặp bất lợi nặng nề khi Vương có thêm 2 chốt vượt sông, Vương phi voi cản ngựa, cuộc cờ đã định, Phong xếp giáo quy hàng. Bên phía Chiết Giang, Triệu Hâm Hâm đã có một trận đấu xuất sắc, hạ bệ Trình Minh bằng một trận trung pháo tuần hà đối bình phong ngựa, bằng nghệ thuật điều quân, Hâm Hâm đã ép con mã ôm cung của bên đen không thoát ra nổi, không tốn quá nhiều sức chỉ sau 28 hiệp, Trình Minh cũng đã phải mượn bút ghi hàng. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, bởi bên phía Quảng Tây vẫn còn cao thủ Thân Bằng, Trình Cát Tuấn đi hậu sử dụng thế trận phản cung mã để ứng chiến, vào trung cuộc Thân Bằng đã biểu diễn những nước cờ xuất thần, bắt đầu ở nước ấn chốt đuổi pháo, buộc pháo phải chạy mà tượng không thể dám ăn lên, tiếp theo là một loạt những nước nhảy mã vào mồm tượng mà dường như đi ở chỗ không người, nghệ thuật điều quân xuất thần của Thân Bằng khiến cho đối thủ không rét mà run, hai voi bị bể, không còn khả năng phòng thủ, Trình Cát Tuấn chịu thua nhưng còn vẫn sợ. Bàn của Vương Gia Thụy và Trần Phú Kiệt có kết quả hòa, vòng này Chiết Giang ra về tay trắng.

Thượng Hải vòng này được tiếp Quảng Đông, hai đội được xem là cân sức ngang tài khi không có ai mở được tỉ số trong các ván cờ tiêu chuẩn, buộc hai đội phải đá hiệp phụ, nhưng lần này, Hứa Ngân Xuyên đã để thua Tạ Tịnh trong 1 ván cờ nhanh, Quảng Đông mất điểm, các trận Hứa Ngân Xuyên cầm tiên thua tại các giải đấu lớn từ trước tới nay chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nội Mông kịp mang về 3 điểm do công của Úy Cường, Úy Cường đang cho thấy một phong độ tuyệt vời, khi vừa qua anh đã đoạt chức Quán quân của giải Kỳ Phong tổ chức ở Sơn Tây diễn ra ngày 01- 04/9/2015 khi ở đó có đến 390 kỳ thủ tham gia tranh tài. Úy Cường sử dụng khai cục tiên nhân chỉ lộ khắc chế được quá cung pháo của Tạ Vị bên phía Sơn Đông, khi các bàn khác đều kết thúc với kết quả hòa thì đó cũng là lúc Nội Mông đã dần đuổi kịp Thượng Hải ở vị trí thứ hai.

Trịnh Duy Đồng bên Thành Đô vẫn cho thấy sự nhạy bén của mình ở các đường gươm, gặp Trương Thân Hoằng đến từ Bắc Kinh, 2 bên đều sử dụng thế trận phi tượng cục, ở đó Trịnh Duy Đồng được cầm tiên. Ngay ở nước thứ 6, Trịnh Duy Đồng lại trả tượng về, trên lý thuyết khai cuộc Trịnh Duy Đồng đã nhường lại cho đối thủ 1 nước tiên. Thế trận này rất mới và đã được Duy Đồng sử dụng trước đó, các đường cờ rất thanh thoát ngay cả việc tạo cơ hội cho đối thủ phản công nhưng ẩn chứa ở đó là các đòn đánh giang hồ hiểm độc, ngay ở trung cuộc đã chấp nhận bể voi và tướng thì đã không còn ở vị trí an toàn, bên đỏ chỉ dùng cặp pháo mã để quấy rối hàng phòng ngự đối phương, các con ở phía sau đã sẵn sàng tham chiến. Chỉ đến khi xe6-4 dọa cục thì hàng phòng thủ bên đen đã bị phá vỡ hoàn toàn trong khi đó bên đen không tạo ra được mối lo ngại nào, 1 trận thắng rất xứng đáng nhận được những lời khen ngợi của Trịnh Duy Đồng. Võ Tuấn Cường cũng kịp thu về thêm 1 trận thắng cho Thành Đô,2 bàn còn lại kết thúc với tỉ số hòa khiến cho Bắc Kinh đang dần hụt hơi để tranh chấp các thứ hạng cao của mùa giải.

Hắc Long Giang có thêm 1 chiến thắng ấn tượng trước đội đứng cuối bảng Sơn Tây với 3 bàn không gỡ. Hạ Môn và Hàng Châu tiếp tục cầm chân nhau ở nhóm cuối bảng với kết quả hòa.

Giang Tô và Hồ Bắc cũng bất phân thắng bại, Liễu Đại Hoa bên phía Hồ Bắc xuất sắc gạ gục Chu hiểu hổ bên phía Giang Tô, phía Giang Tô thì lại có mãnh tướng Từ Siêu có màn hậu thủ tuyệt vời trước Triệu Tử Vũ khiến cho Giang Tô không phải ra về tay trắng. Vòng 17 kết thúc với nhiều trận cờ hay và tràn đầy cảm xúc.