Kết quả 771 đến 780 của 814
Chủ đề: Cà Phê Đen V
Hybrid View
-
12-12-2016, 02:33 PM #1
-
10-12-2016, 09:06 AM #2
Khổ thân ông phỏng vấn khóc nấc rồi chạy đi giận dỗi nữa bác ạ
Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
10-12-2016, 10:55 PM #3
chào bác Thợ Điện,
với tất cả sự tôn trọng bác, tôi nghĩ bác nên xoá bài " Hà Nội - đêm mai không lạnh đi " .
vì tuy bài viết rất hay, rất đáng suy ngẫm nhưng có thể làm liên tưởng đến blog chủ nhân của nó và những ai đang quan tâm về ... thì biết bài viết này của ai.. bằng chứng là cuối bài bác cũng không ghi rõ trích từ blog nào.
ai cũng có chính kiến, cũng biết đây là góc thư giãn; nhưng mang cảm nhận cá nhân có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến diễn đàn thì có nên không ? khi trước mắt là cờ - trà - rượu - quấy rối cũng đủ điên đầu rồi ?
-
12-12-2016, 08:18 AM #4
Mua vé muộn hết vé đành phải đi vòng qua Nga hết 30 tiếng bay ,hành lí mang được ít thôi nhưng cũng mua lung tung cho tụi nhỏ nhà ông ,bánh kẹo linh tinh gì đó ông D Hỏi thằng bán vé đi ngang Ucraina có bị thụt hoả tiễn không mày .Nó nhe răng sún ra cười -Phần số hết bố già ơi .Bay lâu quá cũng mệt chết luôn ,hôm thầy ông phone qua dặn nhớ mua dây đàn cho ông ấy nói gặp toàn dây giả dù rằng đã chi rất nặng .Té ra chỗ thầy ông chỉ cho ông cũng giả luôn
Tôi gắn sẵn bộ dây mới vào đàn cho ông luôn loại EJ 45 Normal tension ông chơi thử nếu thấy không hợp thì hãy chuyển qua Hard tension
Tôi dạo này có tuổi mắt kém quá các ông Tam thập ,Ykm ,Leutrong ơi ,các ông tinh mắt nhìn hộ coi có phải người ta viết sai chính tả không tôi đọc thấy hơi lạ lạ .Mà con bé này lấy tay che ở trên được rồi lại còn che ở dưới làm cái gì thật không hiểu nổi chắc là che trên, và cẩn thận che dưới luôn để tránh bị cù ?
Lần sửa cuối bởi Thợ Điện, ngày 12-12-2016 lúc 08:25 AM.
-
13-12-2016, 12:36 AM #5
Bận lòng chi nắm bắt
-
13-12-2016, 09:38 PM #6
-Bác Thợ ah,em chưa được đi nước ngoài lần nào cả, chưa được đụng chạm va vấp với người nước ngoài, mới chỉ loanh quanh trong nước Việt mình thôi. Em là em mê đi du lịch lắm, mò mẫm suốt. Đấy bác xem: Hà Nội trái tim ta này, Huế khúc ruột miền Trung, rồi xuôi xuống phía dưới một tí là Sài Gòn- hòn ngọc viễn đông đấy, em đều biết cả rồi.Em không rõ trong cái làng này như thế nào đâu nhưng em mà gặp em rẽ vào ngay. Vào nghỉ chân uống bát chè xanh rồi lại đi tiếp bác ạ.
-
14-12-2016, 01:27 PM #7
-
17-12-2016, 01:19 PM #8
Ko ai vào chuyên mục nó trôi đâu mất!!!
Mỗi ngày làm việc, là một ngày vui!
-
19-12-2016, 06:42 AM #9
Bác Leu trong được đi khắp mọi miền đất nước thế là sướng lắm rồi .Đi nhiều cũng phải có sao Thiên Di chiếu mạng bác ạ ,như tôi có thích đi nhiều đâu thế rồi mà số phận rồi công việc cứ khiến mình phải di chuyển liên tục .Ngoài Bắc tôi chỉ còn nhớ được 3 tỉnh .Sinh ra ở Hà Nội rồi gia đình gửi vào Hưng Yên ở với bà ,lúc bé tôi lanh lợi lắm chứ không đần độn như bây giờ .Tôi hay giúp bà tôi bán củi trước nhà ,sau này cứ ai ở Hưng Yên là mình thích chắc do kí ức thời thơ ấu .Gặp làng đó bác ghé vào uống nước rồi đi là đúng chứ ở lại mình cũng không có cái đó để bị cù ha ha
Ông D Hôm nay đi rong chơi shopping muốn mua cho con bé nhà ông con búp bê Barbie nhưng to và cồng kềnh quá không có chỗ để ,loay hoay thế nào lại té vào Apple ,nghĩ thôi không mua búp bê thì mua cho nó cái Ipad air nhưng rồi tính tới tính lui ,nó nhỏ quá không biêt có giữ được không ,đi học bị bạn lấy mất hay làm bể thì phí chưa kể mẹ không cho chơi thì chán chết nên mua cho nó cái Fire này đẻ nó xem sách ,lướt web cho quen rồi lớn tí nữa ông mua cho cái khác xịn hơn
Ông nên cho tụi nhỏ làm quen với technology khi còn bé hay chơi Lego rất có lợi sau này
-
22-12-2016, 02:28 PM #10
Mỗi ngày làm việc, là một ngày vui!
Cà Phê Đen V




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu