Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen V
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 814

Chủ đề: Cà Phê Đen V

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bây giờ nó như là thời của Tú Xương rồi “ có đất nào như đất ấy không “ . Mình đói thì không đói nhưng chỉ là ăn buổi sáng thì phải lo buổi tối, sống mà chờ đợi cái gì không biết nên còn lòng dạ nào mà dám đâu nghĩ tới nhân văn , quyền con người, rồi quyền này quyền nọ.
    Cho nên bác ạ, nếu mình mất chút tiền mà nuôi dưỡng lòng dạ mình nhân từ thì cũng nên, coi như làm phúc cho 2 con sói con đó có chỗ ăn chỗ ngủ, còn chủ nuôi nó có sai thì cũng mong tự giác ngộ thôi.
    Tự dưng comment chuyện này vì bỗng nhớ chuyện con sói Kazan mình đọc hồi nhỏ quá.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi duthanchi Xem bài viết
    Cho nên bác ạ, nếu mình mất chút tiền mà nuôi dưỡng lòng dạ mình nhân từ thì cũng nên,.
    Cụ A Sửu này không hiểu ý tôi rồi ,vì sao tôi phải nói thế ? là vì tôi rất hiểu rõ tính Huyền nó rộng lượng hào hiệp và rất tốt , tin người .Nó sẵn sàng chịu thiệt ai muốn lừa cứ lừa nó cứ sống nhu nó nghĩ .Thì đó là cá tính tuyệt vời rồi nhưng mình thấy nó cũng vất vả làm việc mà cuộc đời cứ chơi khăm hoài ,thấy xót lòng quá

    @ 1231456 Nay ông giảm cân rồi mới ngộ ra nhẽ đạo .Hạnh phúc nằm ở chỗ bỏ bớt đi chứ không phải mang thêm vào .Nếu tâm tư ông mà cũng triệt để hành cái hạnh ấy thì đắc quả A la Hán có ngày

    Nay tôi chép vài bài kệ mừng ông ngộ đạo hiểu lẽ thâm sâu .Đã sâu kín lại càng sâu kín hơn nữa ,cửa ngõ của mọi biến hoá .Dịch gọi Huyền chi hựu huyền ,Chúng diệu chi môn

    Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
    Tâm hồn thanh thản, chẳng sầu bi.
    Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt,
    Còn có vui gì, chẳng bỏ đi?

    Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
    Trò đời như mộng, có còn chi?
    Tứ đại trả về cho tứ đại,
    Thanh thản, an nhàn lúc phân ly.


  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    102
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Cụ A Sửu này không hiểu ý tôi rồi ,vì sao tôi phải nói thế ? là vì tôi rất hiểu rõ tính Huyền nó rộng lượng hào hiệp và rất tốt , tin người .Nó sẵn sàng chịu thiệt ai muốn lừa cứ lừa nó cứ sống nhu nó nghĩ .Thì đó là cá tính tuyệt vời rồi nhưng mình thấy nó cũng vất vả làm việc mà cuộc đời cứ chơi khăm hoài ,thấy xót lòng quá

    @ 1231456 Nay ông giảm cân rồi mới ngộ ra nhẽ đạo .Hạnh phúc nằm ở chỗ bỏ bớt đi chứ không phải mang thêm vào .Nếu tâm tư ông mà cũng triệt để hành cái hạnh ấy thì đắc quả A la Hán có ngày

    Nay tôi chép vài bài kệ mừng ông ngộ đạo hiểu lẽ thâm sâu .Đã sâu kín lại càng sâu kín hơn nữa ,cửa ngõ của mọi biến hoá .Dịch gọi Huyền chi hựu huyền ,Chúng diệu chi môn

    Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
    Tâm hồn thanh thản, chẳng sầu bi.
    Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt,
    Còn có vui gì, chẳng bỏ đi?

    Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
    Trò đời như mộng, có còn chi?
    Tứ đại trả về cho tứ đại,
    Thanh thản, an nhàn lúc phân ly.

    cám ơn cụ A Tuất , thì ra còn nhiều lý lẽ thâm sâu mà em chưa biết.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết

    @ 1231456 Nay ông giảm cân rồi mới ngộ ra nhẽ đạo .Hạnh phúc nằm ở chỗ bỏ bớt đi chứ không phải mang thêm vào .Nếu tâm tư ông mà cũng triệt để hành cái hạnh ấy thì đắc quả A la Hán có ngày

    Nay tôi chép vài bài kệ mừng ông ngộ đạo hiểu lẽ thâm sâu .Đã sâu kín lại càng sâu kín hơn nữa ,cửa ngõ của mọi biến hoá .Dịch gọi Huyền chi hựu huyền ,Chúng diệu chi môn

    Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
    Tâm hồn thanh thản, chẳng sầu bi.
    Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt,
    Còn có vui gì, chẳng bỏ đi?

    Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
    Trò đời như mộng, có còn chi?
    Tứ đại trả về cho tứ đại,
    Thanh thản, an nhàn lúc phân ly.

    cảm ơn bác giờ e cũng thay đổi nhiều,cuộc sống ý nghĩa hơn,đúng là bỏ đi bao giờ cũng thấy nhẹ nhàng hơn là mang vào.lúc bơi trong 1 bể,mình bị cuốn theo người ta lúc nào ko biết,nhiều lúc cảm xúc tiêu cực ngấm vào ko tránh nổi.
    Lần sửa cuối bởi 123456, ngày 04-01-2017 lúc 04:11 PM.

Cà Phê Đen V

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68