Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Trạng cờ đất Việt 2015 !!! - Trang 65
Close
Login to Your Account
Trang 65 của 171 Đầu tiênĐầu tiên ... 1555636465666775115165 ... CuốiCuối
Kết quả 641 đến 650 của 1709
  1. #641
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    https://t.me/pump_upp
    Bài viết
    2,413
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hoàng dự đoán a Bình Thanh Hóa vào đến bán kết rồi à

    Mình cũng mong thế

    Càng các địa phương có kỳ thủ đi sâu thì càng hấp dẫn.

  2. Thích nonpro, hao nam dong, dinhhoang_208, taotung, reporter đã thích bài viết này
  3. #642
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thằng ku Hoàng này không cổ vũ đồng hương hay sao mà lại dự đoán lão Nghĩa bị loại vậy. Đừng quên gốc gác là người cùng huyện đấy.

  4. Thích lovehander82, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
    Không thích hongdoan không thích bài viết này
  5. #643
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dinhhoang_208 Xem bài viết
    Hình như Hoàng có chút nhầm lẫn, Vũ Tuấn Nghĩa thắng Nguyễn Ngọc Tùng mà !

    Anh Bình đã đánh đâu mà vào bán kết luôn rồi nhỉ ? hi


  6. #644
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TÔI ĐI XEM VÒNG CHUNG KẾT TRẠNG CỜ

    Phần 1: Kiếm vé

    Vâng, như tiêu đề, Thái Nguyên ở một nơi “Trâu gõ mõ, chó leo thang, gà chạy vũ trang, lợn đào công sự”. Cờ thấp lè tè do không cọ sát. Nên anh em đã quyết định đi giải ngố một chút bằng cách tham dự Trạng cờ Đất Việt. Mục tiêu là để xem tướng tá Hà Nội cao hơn mình bao nhiêu tiên.
    Với mục tiêu thế nên những tay A1 ở nhà cóc thèm đi – ông thì lạ gì . Và một lũ cờ thấp kéo nhau đi bơi ở Sông Hồng (còn lâu mới ra đến biển nhá).
    Khi vào giải, anh em chỉ nhòm nhòm xem có được gặp tướng không. Nhưng tướng đâu chẳng thấy, vòng 1 Thái Nguyên gặp 1 seri HaTaycity do Mai nho sĩ cầm đầu. Nhìn những cái tên như Đinh Thanh Hải, Dương Đình An, hay Lê Minh, tôi thầm nhủ quả này toi rồi. Nhưng sự đời khó lường, mấy ông tướng ở nhà gà vịt thế mà hôm đó bị lên đồng đột xuất, đánh vừa hay vừa may, đến nỗi khi kết thúc vòng 1, Mai nho sĩ phải hỏi: Tối nay Thái Nguyên có phải về không, ở lại anh em giao lưu tý…
    Binh hùng tướng mạnh thì ở nhà hết rồi, nên tôi biết thừa là đánh cũng chỉ có nằm, nên …rút dép: Bọn tôi không biết đánh độ.
    Về kể chuyện, ai cũng biết Hà Tây rất cao, nên cả bọn đồng thanh: 2 tiên… yêu hết. he he.
    Vào vòng 2, sau vòng 1 thắng lợi, các tiểu tướng hăm hở xông lên. Lá thăm nặng nhất là Cường “nước” hậu thủ gặp Dương Đình Chung. Với 1 người chưa được xếp vào top 10 người mạnh nhất Thái Nguyên mà nói, đây là nhiệm vụ bất khả thi.
    Nửa giờ sau, tôi giải quyết xong đối thủ, quay ra đã thấy đứng đấy rồi. Cái thằng, đánh thua mà mặt cứ tỉnh bơ.
    Hỏi: Thua rồi à.
    Không, em đánh ép từ đầu đến cuối và…
    Ôi trời ơi, sát thủ có gương mặt trẻ thơ đến từ Bắc Ninh đã chủ quan. Chung “tiêu” là kỳ thủ được tôi theo dõi rất kỹ và cảm giác như cờ anh ta đã gần đến hàng tướng. Dường như đó là ván thua duy nhất của anh tại vòng loại.
    Cứ thế, mỗi vòng đấu là một niềm vui khi các ông tướng cứ đánh ào ào, cho đến khi bị dàn sao: Thịnh “con”, Hương “ngỗng”, Ngọc “chìa vôi” chặn lại, thì thôi ta dừng nghỉ lấy sức.
    Và giờ thì các ông đã biết thế nào là Tướng miền Bắc nhá. Kiên và Cường bị Hương và anh Thịnh thịt theo cùng 1 kiểu: Hơn tý tốt, ép dần đến lúc lăn ra ngất. Hùng thì khá hơn tý: Đánh với Nguyễn Khánh Ngọc thành hình Pháo Mã đối song Pháo Tốt, hai bên Sĩ Tượng toàn. Đến đó hai bên đang đi lặp lại không đổi biến là hòa thì Hùng phát hiện ra Ngọc còn 2’30, trong khi mình còn 6’, nên nảy ra ý tưởng … khá hay: ép cho đối thủ rụng kim , cuối cùng chính bản thân lại dùng hết 6’ của mình trước. Thực sự Hùng chưa thấy tuyển Hà Nội đánh cờ nhanh bao giờ, và sau ván đó anh đã thấy.
    Sau ván đó, Hùng gặp Trần Quang Nhật. Đao qua kiếm lại rợp trời và sau vài chục hiệp, Nhật thấy mất xe nên quẳng đao xin thua. Giơ tay ra bắt và gọi trọng tài ký biên bản, trong lúc chờ đợi thì Chu Tuấn Hải ngồi bàn bên tự dưng… cờ ưu. Hắn thừa thời gian nên ngó sang và phán: Làm gì có chuyện mất xe. Thế là hai bên ngồi thẩm và quyết định … đánh tiếp.
    Trận cờ từ thua chuyển thành hòa đó kéo cả hai ông vào vòng trong.
    Muốn có vé đi xem chung kết thì phải nằm trong top 32. Vòng loại lần trước, sau 9 ván Bùi Đức Kiên ‘gà sạch Định Hóa’ đạt 7 điểm và chỉ cần 1 điểm/2 trận là vào. Anh lỡ hẹn khi thua 2 ván liên tiếp.
    Năm nay, Kiên đạt 7,5 điểm và tràn đầy cơ hội vào vòng trong. Khác với năm trước cách cửa thiên đường 1 bước chân, năm nay anh cách có 12 cm (chỉ số nhân trắc học bình quân, căn cứ kinh nghiệm bản thân thì khoảng cách này hơi ngắn). Vị trí số 33 làm cho trên tường facebook của Kiên xuất hiện một câu kinh điển: Chán vãi … ái.
    Những tưởng mơ ước được đi xem vòng chung kết chỉ là một giấc mơ, thì Hùng Tài nguyên làm nức lòng anh em khi lọt vào vòng trong. Đồng nghĩa với việc có lý do đi xem trực tiếp vòng chung kết tại Sen Đầm Trị.

    VÉ XEM VÒNG CHUNG KẾT Ở ĐÂY CHỨ ĐÂU.
    (Còn tiếp)

  7. #645
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TCNguyen Xem bài viết
    Hình như Hoàng có chút nhầm lẫn, Vũ Tuấn Nghĩa thắng Nguyễn Ngọc Tùng mà !

    Anh Bình đã đánh đâu mà vào bán kết luôn rồi nhỉ ? hi

    Trích dẫn Gửi bởi Pandora Xem bài viết
    Hoàng dự đoán a Bình Thanh Hóa vào đến bán kết rồi à

    Mình cũng mong thế

    Càng các địa phương có kỳ thủ đi sâu thì càng hấp dẫn.
    Trích dẫn Gửi bởi forevertb Xem bài viết
    Thằng ku Hoàng này không cổ vũ đồng hương hay sao mà lại dự đoán lão Nghĩa bị loại vậy. Đừng quên gốc gác là người cùng huyện đấy.
    Em sửa rồi ạ

  8. Thích taotung, caothu_qa, TCNguyen đã thích bài viết này
  9. #646
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    1,362
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dinhhoang_208 Xem bài viết
    Em sửa rồi ạ
    Vẽ nhánh đi tiếp hay hơn Hoàng ơi. Gạch tên kỳ thủ anh cứ thấy kỳ kỳ.

  10. Thích tamthaplucke, taotung, QuangHuy2009 đã thích bài viết này
  11. #647
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    35
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    chắc chắn vậy sao?Bạn thân của Gia Cát Dự đại nhân à

  12. Thích lovehander82, Tieu Dong Phi Dao đã thích bài viết này
  13. #648
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tứ kết 2: Trần Hữu Bình vs Vũ Tuấn Nghĩa


    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  14. #649
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Về tàn, anh Bình đang hơn 2 tốt


  15. #650
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cập nhật kết quả: Trần Hữu Bình 1 - 0 Vũ Tuấn Nghĩa

Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
Trang 65 của 171 Đầu tiênĐầu tiên ... 1555636465666775115165 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68