Kết quả 721 đến 730 của 1709
Chủ đề: Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
Hybrid View
-
24-07-2015, 09:28 AM #1
-
24-07-2015, 10:20 AM #2
-
24-07-2015, 02:18 AM #3
Các bác cho em hỏi...Club Cờ Tướng Việt Sơn và Website cờ tướng Vietson.com có liên quan gì với nhau ko ah??? Theo em biết thì Chủ Website cờ tướng Vietson là Long Ngo hiện đang sống bên Mỹ mà??..thanks các bác nhiều
-
25-07-2015, 09:13 AM #4
Có liên quan đấy bạn à.
CLB Việt Sơn là tập hợp các anh em chơi trên trang web đó, ra ngoài giao lưu, thi đấu với nhau.
Trang web Việt Sơn cũng hàng năm tổ chức Giải Vô Địch offline tranh chức Vô Địch Việt Sơn.
Vô Địch các giải có các kỳ thủ: Đỗ Như Khánh, Nguyễn Đức Thắng và tôi.
Nguyễn Khánh Ngọc cũng từng thắng ở giải này. Tuy nhiên do Khánh Ngọc thuộc hàng tướng nên anh chỉ được nhận tiền thưởng chứ không được tranh Vô Địch.
3 trong nhóm 4 nhà Vô Địch này góp mặt tại Vòng Chung Kết TCDV 2015 đấy.
Riêng Khánh Ngọc và Như Khánh 2 lần Trạng Cờ đều vào vòng chung kết.
-
24-07-2015, 02:30 AM #5
TÔI ĐI XEM VÒNG CHUNG KẾT TRẠNG CỜ
Phần 2: Chuyện đời thường.
Vâng, quý độc giả có thể tưởng tượng bữa ăn tối khi đoàn trên đường về nó vui vẻ và … gió to đến mức nào. Ta có thể hình dung những câu quen thuộc như: Thái Nguyên cao phết, cờ thằng đấy anh cho đi tiên đến cuối đời, em đánh ván đấy được không.. vv.. và ..vv. Dường như một nhân vật nào đó của nhà văn Nam Cao mà tôi hâm mộ cũng có câu nói nổi tiếng như vậy: Anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta…
Tôi trở về nhà trong trạng thái lâng lâng cho đến khi cô vợ hiền hòa hỏi một câu quen thuộc: Phong bì đâu. Tôi đáp trong vô thức: Quên rồi, sau đó liền tỉnh rượu.
Ôi mẹ ơi, mải uống rượu đúng là quên thật. Bình thường đi đánh cờ về bao giờ cũng phải có cái phong bì ghi: Giải nhất cá nhân, giải nhất đồng đội… về để cho mẹ nó thấy là anh đi đánh cờ … được giải mang về nhá. Đấy là cơ sở để duyệt đơn đi lần tiếp theo. Nhưng lần này đi 2 ngày trời ăn uống rượu chè tận Đông Anh làm cho uống nhầm thuốc lú rồi.
Vợ lại hỏi tiếp:
Thế thua mấy ván…….. Anh thua có 2 ván (Oai phết, đánh cả giải 11 ván thua có 2 nháy).
Sao mọi khi đánh cả giải không thấy thua ván nào, lần này đánh thua nhiều thế…
Cờ thấp thế thì ở nhà….
……
Tóm lại là chỉ một lần quên là biết ngay. Quý độc giả nên chủ động đóng phong bì trước khi về.
Nhưng được cái an ủi là có cái vé. Sau một ngày Hùng điện thoại và chuẩn bị xe, lên danh sách người nào đi, giờ nào đánh, ăn ở đâu đủ cả thì đùng một cái tin sét đánh: Vợ không cho đi.
Đúng là khó hơn xem ManCity. Tôi qua tham khảo bạn bè, Google, facebook cùng kinh nghiệm bản thân dùng đủ mọi phương án thuyết phục. Cuối cùng chiều đi trà đá về qua ủy ban phường nhìn thấy dòng chữ to đùng: Nộp thuế là quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.Trong cái khó ló cái khôn, tìm được chút ánh sáng cuối đường hầm. Cuối cùng vợ đồng ý cho đi thật.
Hậu quả của chương trình thể dục thể thao đêm là tôi bỏ mất mấy buổi tập gym vì căng cơ. Đúng là cuối đường hầm đôi khi lại là một đường hầm khác. Nhưng không sao, được đi là tốt rồi.
Trong khi chân ngắn nhà tôi ở nhà, cùng đi với Hùng có một fan chân dài. Tôi lên xe và nghĩ lan man: Thằng này hôm nay kiểu gì cũng đóng pháo đầu.
Quả nhiên, dưới sự cổ vũ của chân dài, Hùng đánh một trận tuyệt hay, song pháo khéo léo điều động và kết thúc mỹ mãn trận đấu. Qua đó tiếp tục hành trình.
Chuyện sau đó thì không có gì để nói, vào top 16 miền Bắc là một thành tích vượt ngưỡng và lại uống, lại say.
Chuyến sau, Hùng đi, không có chân dài. Riêng chuyện này ảnh hưởng khá nhiều đến phong cách cờ. Cờ đi hậu có thế phản tiên rõ rệt, tôi ngồi ngoài thẩm nước nào hắn nghĩ ra nước đó. Đang gật gù đắc ý thì hắn thụt một phát con pháo về tận nhà… Và co cụm đỡ đến lúc… mất pháo. Thế mới thấy, muốn đánh pháo hay với ai thì với, phải có chân dài đi cùng.
Tuy dừng bước, nhưng Hùng cũng có thành tích tốt nhất đoàn Thái Nguyên, và cùng với những danh tướng các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hóa… làm cho vòng chung kết giải trở nên phong phú, như một vườn hoa đầy màu sắc.
Với một người đam mê cờ nhưng không có nhiều thời gian dành cho cờ như tôi, 2 lần đi xem trực tiếp với khoảng thời gian đi và về là những thời điểm trải nghiệm và nhìn lại. Nhưng những điều đúc rút được đó không thể viết ngay bây giờ, đơn giản là thằng giặc 2 đã dậy và tôi phải bế nó.
(Còn tiếp)
-
24-07-2015, 03:09 AM #6
Anh Trung cadan ơi! Trận Trung kết có tường thuật trực tiếp không. Em cảm ơn!
-
24-07-2015, 03:16 AM #7
-
24-07-2015, 04:01 AM #8
Mấy Anh Em ở Phòng theo dõi nên nhờ em hỏi. Anh chắc cũng thuộc Cụ Tổ làng Cờ như Dương Quang Lân hay Hồ Vinh Hoa ý nhỉ!
-
24-07-2015, 04:07 AM #9
Do đánh tại địa hình chưa truyền hình được hay thiết bị không cho phép, Anh cũng trả lời cho đàng hoàng. Văn hóa con người nó được thể hiện qua từng câu nói. Cho em hỏi anh 1 câu tế nhị: Không biết Anh có phải đối thủ của Phạm Quốc Hương trong trận chung kết không? Biết được 3 quân cờ xếp được 3 vị trí nghĩ mình cao siêu. Xin lỗi Anh ngáo đá!
-
24-07-2015, 04:19 AM #10
Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
Đánh dấu