Kết quả 771 đến 780 của 1709
Chủ đề: Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
Hybrid View
-
24-07-2015, 02:57 PM #1Tin bài về Trạng cờ đất Việt 2015 :
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
24-07-2015, 02:59 PM #2Đặc sắc Trạng cờ đất Việt 2015 :
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
24-07-2015, 03:01 PM #3Điểm tin thể thao nổi bật ngày 24/7
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
24-07-2015, 03:25 PM #4Báo Hà Nội Mới điện tử đây:
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-t...u-vuc-phia-bac
Ít hôm nữa hình như báo này sẽ có bài về nhân vật Nguyễn Thế Trí...
-
24-07-2015, 04:01 PM #5
Kỳ vương đất Bắc so với Trạng cờ Quý Tỵ và Trạng cờ đất Bắc năm nay,ai cao hơn ai nhỉ mọi người?
Tại hạ đoán Mông Cổ tướng quân là cao nhất!
Chúc anh Phạm Quốc Hương cuối năm có tên hiệu mới" Trạng cờ Đất Việt 2015"!Lang thang như hội cái Bang.
-
25-07-2015, 01:33 AM #6
Tôi đi xem vòng chung kết trạng cờ
Phần 3. Thái Nguyên ở đâu trên bản đồ cờ miền Bắc.
Hai trận vòng 1/32 và 1/16 đem lại những cảm xúc thú vị đối với tôi và hầu hết khán giả đi xem tại nhà hàng Sen Đầm Trị. Tôi nói hầu hết là bởi có những người không biết tý gì về cờ, nhưng vẫn đi theo cổ vũ. Cậu em rể của Hùng lái xe đưa đoàn đi, lúc về nói với tôi: Em chả hiểu gì, nhưng cứ thấy mặt anh tươi tỉnh là em biết Hùng đang thắng thế.
Tôi ngồi ngoài, xem nhưng đầu óc nghĩ đâu đâu. Bên cạnh niềm vui trong việc Hùng vào được vòng 1/16, với tôi là một lo lắng về sự thiếu bền vững.
Nhìn Hùng đánh 2 vòng chung kết, điểm yếu ít cọ sát trận mạc của Hùng lộ tương đối rõ. Nếu khắc phục được thì Hùng trở thành cao thủ, nhưng vấn đề là không dễ.
Trước khi bắt đầu đánh ván đầu tiên, tôi có gặp anh Trần Hữu Bình, người đạt hạng 3 vòng chung kết miền Bắc giải này. Anh nói có lên Thái Nguyên, nhưng anh em trên đó không chơi độ, làm cho không cao cờ được.
Đó có lẽ là vấn đề mấu chốt. Không phải là vì cờ độ mất tiền hay được tiền. Mà là có cọ sát thì cờ mới lên. Ít nhất tôi biết Lưu Quang Tuyên, Lê Hải Ninh, Lại Việt Trường, Vũ Tuấn Nghĩa… đã từng lên, hoặc hỏi tôi Thái Nguyên có đánh độ không. Nhưng Thái Nguyên không có tư duy chơi độ.
Tôi đã từng đánh cờ tại Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hải Phòng. Những tỉnh này danh thủ hàng đầu hầu như không đánh vui, họ đánh có một chút gì đó và vì thế nên luôn nghiêm túc trong từng ván đấu. Ngược lại khi tôi đánh ở Cao Bằng, Bắc Kạn thì cũng giống Thái Nguyên, không có ý định đánh tiền, và kết quả: trình độ những tay cờ hàng đầu 3 tỉnh này thấp hơn so với mặt bằng chung.
Thực ra đánh độ có thể hiểu là thi đấu ở vòng đấu quan trọng. Qua đó, ván cờ không hời hợt mà căng thẳng, tạo cho đấu thủ quen với việc đánh cờ cẩn thận (sai lầm trả giá bằng tiền), và chịu được áp lực.
Đấu thủ thi đấu cũng nỗ lực hơn. Có những hình tàn bình thường đánh vui thì cho hòa để đỡ mất thời gian, nhưng vào độ thì phải cố mài vì thấy còn cơ hội là còn nỗ lực.
Tuy nhiên, đánh độ có nhiều yếu tố làm chưa được phát triển ở Thái Nguyên. Chính bản thân tôi cũng không đánh độ, và tôi cho rằng có thể bù đắp bằng việc có nhiều giải đấu hơn.
Từ thực tế bản thân, tôi thấy việc cọ sát hàng tuần ở trình độ cao không khác gì đánh độ. Bạn có thể thấy năm nay tỷ lệ các tướng vào vòng chung kết không nhiều bằng giải trước. Cũng như khoảng cách giữa tướng và tá ngày càng mong manh. Đơn giản là chiến tá Hà Nội giờ đánh giải đồng đội Thăng Long kỳ đạo, gặp tướng quá nhiều. Gặp đối thủ ngang hàng gần như hàng tuần. Ván đấu lại kéo dài nên mài sâu, đánh kỹ, qua đó nâng cao trình độ không khác gì đánh độ.
Tuy nhiên, ở Thái Nguyên cả năm, thậm chí 2 năm mới có một giải vô địch tỉnh. Anh em chơi cờ đóng góp tiền vào tổ chức được tầm 3 - 4 giải. Vài tháng mới đánh một vài trận căng thẳng. Số lần cọ sát quá ít và làm cho những tài năng bị thui chột. Vậy có thể hiểu tại sao tôi khao khát lập được đội Thái Nguyên đi đánh giải đồng đội Thăng Long kỳ đạo, cũng như mong muốn giải đồng đội các câu lạc bộ Thái Nguyên được tổ chức, hàng tuần anh em được cọ sát. Nhưng …
Chữ nhưng này ai cũng hiểu: TIỀN. Khái niệm Hộp sữa cho con luôn hiện hữu trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và trong lúc chờ đợi/tìm kiếm một nhà tài trợ lớn đúng nghĩa của làng cờ Thái Nguyên để có thể tổ chức giải cọ sát thường xuyên. Chúng tôi đành tạm bằng lòng với việc Thái Nguyên không có một đối trọng thực sự với những danh thủ lừng lẫy như Bùi Xuân Trọng, Trần Hữu Bình, Dương Đình Chung, Lưu Quang Tuyên…của tỉnh bạn.
-
26-07-2015, 12:22 AM #7
-
26-07-2015, 07:40 AM #8Báo Hà Nội Mới 26/7/2015:
-
26-07-2015, 12:19 PM #9
Anh Trí cứ gọi là nổi phần phật! Chúc mừng anh nhé!
-
26-07-2015, 04:42 PM #10
Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
Đánh dấu