GIA CÁT DỰ VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP KHU VỰC PHÍA BẮC - TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT 2015 : ( PHẦN 2 )



- 10h30 chủ nhật ngày 19/07 : Trương Văn Thi vs Phạm Quang Minh ( Trận 9 )

Đại diện duy nhất của Phúc Yên , kỳ thủ được đặt biệt danh thú vị Công nông đầu Vênh đối mặt với đại diện duy nhất của làng cờ Đông Anh đang phát triển cực mạnh về cả chất và lượng . Anh Thi mệnh danh NHƯỢNG MÃ VƯƠNG ( ai không quen mặt cũng đều chấp ngựa hết ) phải chạm trán với một Minh ali thăng tiến vùn vụt từ khi được ngồi bàn tướng của clb Anh Em Hà Nội . Anh Thi đầu vênh đương nhiên giang hồ từng trải lại có lối cờ sáng tạo và bão táp sẽ rất xứng tầm với Phạm Quang Minh khai trung tàn chắc chắn tuy chưa thật sự xuất sắc . Khá cân bằng và cực khó đoán định kết quả .

Gia Cát Dự : Chiến thắng trong trận cờ nhanh cho Minh Ali ???

- 14h00 chủ nhật ngày 19/07 : Nguyễn Văn Tuấn vs Nguyễn Khánh Ngọc ( Trận 10 )

Mới thủ hòa trước chính danh tướng Nguyễn Khánh Ngọc tại vòng loại, lá thăm khắc nghiệt lại khiến Thủ lệ tướng quân Nguyễn Văn Tuấn đối mặt với ngọn núi lớn được mệnh danh là Rau rau đại sư . Nguyễn Khánh Ngọc là kỳ thủ chủ lực của đội cờ Hà Nội , chơi cờ nhanh tuyệt hay và chắc chắn đương nhiên được đánh giá trên cơ so với đối thủ của mình . Dù hết sức ủng hộ Tuấn thủ lệ nhưng Dự tôi nghĩ mãi vẫn chẳng tìm được điểm nào mà anh này nổi trội trước kiện tướng quốc gia Ngọc chìa Vôi . Điệp vụ bất khả thi ???

Gia Cát Dự : Nguyễn Văn Tuấn 0-1 Nguyễn Khánh Ngọc .

- 15h00 chủ nhật ngày 19/07 : Nguyễn Quang Nhật vs Lưu Quang Tuyên ( Trận 11 )

Chàng trai trẻ của clb Kỳ Siêu lần đầu được bước ra biển lớn và gặp ngay một Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên uy trấn giang hồ . Anh Tuyên tuy chưa bước lên nhóm hàng đầu phía Bắc nhưng vẫn tỏ ra quá mạnh trước đối thủ tay mơ của mình , chiến thắng cho danh thủ Vĩnh Phúc ???

Gia Cát Dự : Lưu Quang Tuyên 1-0 Nguyễn Quang Nhật

- 16h00 chủ nhật ngày 19/07 : Phạm Quốc Hương vs Đào Cao Khoa ( Trận 12 )

Trận cầu đinh mang tầm quốc gia , đương kim vô địch Trạng cờ đối mặt với cựu vô địch Việt Nam Đào Cao Khoa . Ở làng cờ Hà Nội hiện nay nếu chơi mặt đối mặt thì kỳ thủ mà Hương ngỗng phải nể trọng nhất chính là cánh đại bàng Khoa Đào danh tiếng . Còn nhớ cách đây hơn 1 năm khi mạnh mẽ nhất thì chính Mông Cổ tướng quân đã phải ngậm đắng nuốt cay khi thất bại trong loạt trận cờ nhanh . Tuy nhiên nếu nhìn xa hơn một chút thì tại giải kỳ vương đất Bắc 2011 chính Hương ngỗng lại kích bại đối thủ của mình một cách không thể thuyết phục hơn , sau đó lên ngôi cao nhất của giải đấu danh giá số 1 miền Bắc . Quá nhiều sự chờ đợi khi cả hai đều đỡ dẻo kinh hồn , cả hai đều trung tàn thâm sâu , cả hai đều cực mạnh trong việc tìm khe hở của đối thủ . Tôi cho rằng quá khó đoán định được kết quả trung cuộc và bất cứ ai phải rời cuộc chơi đều là một sự nuối tiếc lớn cho giải đấu .

Gia Cát Dự : Sẽ có cờ nhanh bởi hai bên sẽ không mạo hiểm trong ván đầu , Hương ngỗng nhiều khả năng chiến thắng một cách vất vả vào vòng sau bởi nếu như bị loại ngay thì quả là quá đau lòng , giải đấu sẽ có nhà vô địch mới nếu Trạng cờ rớt xuống Hồ sen Đầm Trị ngay vòng đầu tiên của loạt trận playoff .

- 8h30 thứ hai ngày 20/07 : Nguyễn Thế Trí vs Nguyễn Nhật Quang ( trận 13 )

Thuận pháo vương Nguyễn Thế Trí là người vui nhất khi lọt vào vòng này bởi năm ngoái anh đứng đúng thứ 17 ( vị trí cao nhất của người làm khán giả ) . Nhà bình luận viên của Trạng cờ Quý Tỵ chắc chắn có cực nhiều khao khát cho giải đấu này và có vẻ nhưng không thể thuận lợi hơn cho anh khi gặp một Nguyễn Nhật Quang vừa mới tốt nghiệp khóa nâng cao của Học viện Thăng Long Kỳ Đạo . Xét về danh tiếng anh Trí đương nhiên nổi trội hơn đối thủ tuy nhiên với cương vị giám đốc điều hành của học viện thì tôi phải thành thật khai báo với quý vị là Gia Cát Dự cực kỳ mong muốn sẽ có một sự bất ngờ .

Gia Cát Dự : Nguyễn Thế Trí 1-0 Nguyễn Nhật Quang

- 9h30 thứ hai ngày 20/07 : Trần Hữu Bình vs Nguyễn Đình Mạnh ( Trận 14 )

Danh tướng Thanh Hóa Trần Hữu Bình đối mặt với đối thủ ít tên tuổi đến từ Bắc Ninh . Trong khi anh Bình Thanh Hóa đã có thời làm mưa làm gió ở giải quốc gia thì Đình Mạnh không thể so đọ nổi với đối phương bởi anh vẫn chưa một lần khẳng định mình trên biển lớn . Tuy nhiên bước vào ván đấu thì chúng ta nên quên đi danh tiếng bởi nó không bao giờ quyết định được kết quả thắng thua chung cuộc . Đây sẽ là một trận đấu vô cùng thú vị ...

Gia Cát Dự : Trần Hữu Bình 1-0 Nguyễn Đình Mạnh

- 10h30 thứ hai ngày 20/07 : Nguyễn Đức Công vs Nguyễn Ngọc Tùng ( Trận 15 )

Một cuộc đối đầu chênh lệch khác , Công Bắc Giang chiến đấu với kiện tướng quốc gia , Mã Tốc tướng quân Nguyễn Ngọc Tùng . Tôi cho rằng ở cả khai trung tàn Tùng đều lão luyện hơn thế nhưng biệt danh Mã Tốc không phải tự dưng mà có , Mã Tốc trong Tam Quốc diễn nghĩa mới 1 lần đánh mất Nhai Đình đã phải rơi đầu và may mắn thay vì đây là cuộc cờ nên Mã Tốc này luôn khỏe mạnh và đẹp trai dù không ít lần thất bại trong các cuộc chiến quan trọng . Nói gì thì nói Ngọc Tùng vẫn chiếm ưu thế lớn .

Gia Cát Dự : Nguyễn Đức Công 0-1 Nguyễn Ngọc Tùng .

- 14h00 thứ hai ngày 20/07 : Đặng Hữu Trang vs Bùi Xuân Trọng ( Trận 16 )

Kỳ thủ đang thi đấu cho Bình Phước , danh tướng trẻ Đặng Hữu Trang sẽ phải kịch chiến với danh thủ số 1 Hải Phòng Bùi Xuân Trọng . Còn nhớ năm 2012 anh Trọng đã phải đánh trận cờ lớn của mình tại giải vô địch cá nhân quốc gia cũng tại Đông Anh và đã mang lại không biết bao nhiêu niềm phấn khích cho thành phố Hoa Phượng đỏ khu chém đẹp đương kim vô địch quốc gia Trềnh A Sáng bằng 1 ván cờ cực kỳ bạo liệt . Nếu thi đấu cờ chậm đường dài thì có vẻ như anh Trọng chiếm ưu thế nhưng trong thể loại cờ nhanh thì Trang tơ rất mạnh mẽ , vé cho Hưng Yên chăng ???

Gia Cát Dự : Đặng Hữu Trang thắng cờ nhanh .