TRẬN 3 - CHU TUẤN HẢI VS LÊ HẢI NINH:

Khó lường!


Một trận đấu cực kỳ khó đoán định. Tuấn Hải thuộc lớp các tài năng trẻ đang lên của cờ tướng phía Bắc (sinh 1987), từng vô địch tỉnh Hưng Yên - sư huynh của kỳ thủ Trang "tơ" - trước khi lên Hà Nội thụ giáo sư phụ Vũ Hữu Cường một thời gian rồi trở thành chiến tá của Quang Trung Club mấy năm qua.

Điểm đáng ghi nhận ở Hải là sự chăm chỉ rèn luyện. Hai năm gần đây, người ta thường thấy anh kè kè bên cạnh chiếc Laptop và "thẩm cuộc" gần như mọi lúc, mọi nơi. Hải cũng rất chịu khó nghiên cứu các thế biến mới, theo dõi các trận đấu của Trung Quốc cũng như Việt Nam và thường lập tức đem thắc mắc về một vấn đề chuyên môn nào đó ra bàn thảo với bất kỳ ai... Một điểm đáng ghi nhận nữa là Hải thuộc diện "lỳ đòn", không hề biết "sợ" đối thủ nào (miễn "đủ độ" là chơi). Mới đây nhất, suýt nữa Hải đã khiến TRạng Cờ 2013 "xuống hồ tắm mát" khi chấp anh độ 1,5 tiên (Hương chủ động dừng cuộc chơi sau 2 ván, tỷ số hòa). Thế mạnh đặc biệt của Hải là nội dung cờ chớp, ít nhiều cũng giúp cho đường cờ nhanh thêm phần lợi hại mỗi khi ván cờ bước vào màn "khinh công"...

Lê Hải Ninh - Ninh "cót", từ lâu đã nổi tiếng trên giang hồ với biệt danh "vua cờ thế". Không biết có phải do rèn luyện nhiều đến ngấm vào máu các thế cờ muôn hình vạn trạng hay không mà Ninh "cót" thường có những ván cờ thuộc diện "thần sầu" với những nước đi ở trung cuộc đầy biến hóa, sắc sảo (dù khai cuộc không phải thế mạnh).

Điểm thú vị của trận đấu nằm ở đây: Hải rất mạnh ở khai cuộc, nhưng trung cuộc có vẻ Ninh lại nhỉnh hơn chút đỉnh ở độ "giang hồ" và kinh nghiệm "chịu đòn". Chính yếu tố này khiến cuộc đấu trở nên khó đoán định. Tuy nhiên, nếu cờ đôi bên vẫn cân bằng mà vào lúc cận giờ thì tôi sẽ bỏ phiếu cho Hải. Ngược lại thì trận đấu dễ hòa hoãn (Hải cũng không phải kỳ thủ có lối chơi "bão" như "thầy Cường" hay sư đệ Trang "tơ").

Chớ quên, trận đấu Blitz thì cơ hội cho Hải sẽ nhiều hơn...