Kết quả 1 đến 10 của 1709
Chủ đề: Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
Hybrid View
-
20-07-2015, 08:25 PM #1TỔNG HỢP CÁC TRẬN ĐẤU PLAYOFF - TRẠNG CỜ ĐẤT VIỆT 2015 :
Trận 5 : Nguyễn Hồng Thanh (VSO) 1/2 Lưu Khánh Thịnh (VSO) ( Cờ nhanh Lưu Khánh Thịnh 1-0 Nguyễn Hồng Thanh ) :
Đối mặt trong thế đi hậu trước đồng đội trẻ tuổi sát thủ Thịnh con tỉnh táo dùng tam bộ hổ ngược chuyển phản cung mã nghênh chiến với trung pháo trực xa của đối thủ . Mới nước thứ 7 Thanh đã đóng pháo vào rồi lại rút pháo ra quá sớm khiến cho bên hậu có khai cuộc vô cùng mãn ý . Đến trung anh Thịnh ưu thế lớn sau đó đi 1 loạt nước bờ lô khiến tình thế trở nên vô cùng nguy ngập , đáng tiếc trong lúc thời gian cạn kiệt Thanh lại bỏ lỡ 1 pha chém pháo sát cuộc khá đơn giản , song phương vô lực đành chấp nhận hòa cuộc và đẩy cuộc chiến vào trận cờ chớp chứ đựng nhiều may rủi .
Đến lúc này Thịnh con mới nổi rõ sát khi biểu diễn hàng loạt pha khinh công vô cùng uyển chuyển , Thanh ham tràn tốt sang sông bị bên tiên phản đòn mãnh liệt dẫn tới mất ngựa từ khá sớm , đến lúc này thì thắng bại đã rõ , Lưu Khánh Thịnh xuất sắc giành vé vào vòng sau trong sự nuối tiếc rất lớn đến từ đối thủ .
Đã bắt phải lá thăm đi hậu trước đối thủ cực mạnh , Hiếu lại phạm sai lầm lớn khi sử dụng khai cuộc lãnh môn uyên ương pháo đối với ngũ lục pháo đã được Kinh thành thiếu hiệp nghiên cứu kỹ càng . Không lạ gì khi mới chỉ qua được 16 hiệp bên hậu đã bị vỡ mất 1 sĩ trong khi toàn bộ quân đội đều trong tình trạng từ hà mình đổ về . Cố gắng chống chọi thêm vài nước Đỗ Đức Hiếu đành chấp nhận bắt tay xin thua và đương kim quý quân trẻ châu Á giành vé vào vòng 1/8 theo một cách không thể nhẹ nhàng hơn .
Trận 7 : Trần Trung Kiên ( Tây Sơn ) 1/2 Trần Quang Chiến ( 5CO ) : ( cờ nhanh Trần Quang Chiến 1/2 Trần Trung Kiên - Kiên thắng chung cuộc ) :
Sự đối đầu của 2 danh tá Hà Nội diễn ra vô cùng hấp dẫn , song phương đều khai trận bằng phi tượng cuộc nghênh địch và thế trận diễn ra hết sức chặt chẽ . Trải qua hàng loạt cuộc đấu đá ở khu vực trung tuyến cả hai thống nhất hòa cuộc và trận cờ chớp hấp dẫn lại được thiết lập . Ván này Chiến đen ưu thế lớn nhưng Cao nha nội Kiên con thể hiện bản lĩnh rất đúng thời điểm , từ lúc còn gần 30s đối với 4p cho đến khi bên đỏ không thể cầu thắng mà đồng hồ bên đen đã chạy lên hơn 1 phút ( mỗi nước đi tích lũy 3s ) . Kiên con may mắn và xứng đáng hơn đã giành được tấm thẻ bài đi tiếp vào vòng sau .
Bước vào trận đấu quần hùng đều hiểu rõ Trần Quyết Thắng khai cuộc thuộc loại hàng đầu Việt Nam và Chung tiêu đã có một chiến thuật cực kỳ hợp lý khi sử dụng thượng sĩ cuộc nhằm đưa cuộc cờ vào chỗ tỷ đấu nội lực từ rất sớm . Đao kiếm qua lại một hồi hình thế chuyển thành bình phong mã đi trước đối ngũ lục pháo đi sau . Nút thắt đến từ chiêu thứ 13 khi Chung tiêu thoái ngựa bắt đôi sau đó dũng mãnh chuyển pháo sát tượng của Bố cục chuyên gia Trần Quyết Thắng . Mặc dù đến đây xét về chất đôi bên vẫn khá cân bằng tuy nhiên tướng của bên hậu rơi vào tình trạng cực kỳ khó đi , thêm vài nước đi cực kỳ chính xác nữa kỳ thủ hàng đầu Bắc Ninh đã khiến cho kiện tướng quốc gia buộc phải bắt tay xin hàng . Chiến thắng này đem lại niềm vui vô bờ bến cho những người hâm mộ cờ vùng kinh Bắc và điện quân năm 2013 đành phải nói lời chia tay với Trạng cờ đất Việt 2015 trong niềm thất vọng lớn lao .
Trận 9 : Phạm Quang Minh ( AEM ) 1/2 Trương Văn Thi ( Phúc Yên ) , cờ chớp Trương Văn Thi 1-0 Phạm Quang Minh :
Đại diện duy nhất của Đông Anh và cũng là đại diện duy nhất của clb Anh Em Hà Nội đối đầu với kỳ thủ nổi danh Phúc Yên Trương Văn Thi . Cờ nhanh hai bên đều thể hiện rõ được thực lực tiềm tàng của mình khi cống hiến cho đông đảo khán giả những nước đi khoáng đạt và bay bướm . Trung cuộc Quang Minh có đôi chút ưu thế tuy nhiên Nhượng mã vương công nông đầu vênh cũng khéo léo hóa giải nguy hiểm thành công . Trận cờ chớp được diễn ra và vô cùng ngạc nhiên khi đang có ưu thế lớn kỳ thủ Đông Anh đi liền một nước mất luôn cặp pháo mã . Dù sau đó anh đã vô cùng gắng gượng chống đỡ nhưng đúng thật là phải có một lời cảm thán giành cho Ali : Tử Long Hỏng Rồi . Kém 1 cây ở đẳng cấp này đã là chết dở thì kém 2 cây thì Ali phải là thánh. Nhượng mã vương oai hùng đoạt lệnh bài tiến vào vòng sau và Minh Ali vừa cởi áo trả BTC vừa phải hứng chịu lấy hàng loạt sự chỉ trích của nhóm khán giả manh động do Trạng cờ Phạm Quốc Hương cầm đầu , xin mời quý khán giả xem qua đoạn clip ngắn dưới đây để dễ bề mường tượng
.
Trận 10 : Nguyễn Văn Tuấn ( Hà Tây ) 1/2 Nguyễn Khánh Ngọc ( Việt Sơn ) , cờ nhanh Nguyễn Khánh Ngọc 1-0 Nguyễn Văn Tuấn :
Mới vừa đánh hòa từ vòng loại trước rau rau tướng quân Nguyễn Khánh Ngọc , Thủ lệ tướng quân đã lại tiếp tục vớ phải lá thăm nghiệt ngã tại vòng đấu loại trực tiếp .Ván 1 biên tiên chơi cực hay khi phá vỡ tượng của bên hậu từ sớm , tiếc cho Thủ lệ tướng quân là bên cạnh việc anh chưa đủ lão luyện để phá vỡ hàng phòng ngự của đối thủ thì Ngọc gái không hổ danh kỳ thủ chủ lực của Hà Nội cũng đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc . Đến lúc cờ chớp thì quả thật Nguyễn Văn Tuấn không phải đối thủ nên đã chấp nhận chịu thua . Mặc dù cực kỳ quyết tâm và cố gắng tuy nhiên Tuấn thủ lệ có lẽ còn phải cố gắng rất nhiều để có thể tiến tới đẳng cấp cao nhất của làng cờ phía Bắc tuy nhiên việc lọt vào vòng này đối với cá nhân anh đã là rất thành công . Một trong những ứng cử viên cho chức vô địch đã bước tiếp , xin chúc mừng Nguyễn Khánh Ngọc .CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
Đánh dấu