Vẫn câu nói "GIẢI NÀY LÀ CỦA TÔI" 1 lần nữa đưa anh đến Vô địch giải Trạng cờ Đất Việt khu vực phía Bắc. Mịa chắc như đinh đóng cột, anh ấy như thể sinh ra để thể hiện câu nói cá tính trong cờ và để tuyên chiến các trận cờ có sức nghĩ vô đối. Một lần nữa Trạng cờ nhắc tên anh trên bảng thành tích cao nhất.
Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng anh Quốc Hương!!!
Với anh Trí, một nhân cách cao cả trong giới trí thức đam mê cờ. Nhắc đến anh ở giải này ít có ai nghĩ tới anh có thể lọt vào tới trận đấu ngôi vị. Bởi lẽ Trạng cờ Quý tỵ anh đã phải dự khán bằng bình luận viên trên kênh truyền hình với những ván cờ thi vị, trên ghế dự bị người đứng thứ 17 khu vực phía Bắc. Nên khi lọt vào tới chung kế thế này ai cũng trầm trồ nâng bổng và không tránh những điều dị nghị đúng sai.
Dù anh đứng thứ 2 khu vực phía Bắc nhưng cá nhân em cảm nhận anh đã là người số 1 rồi.
Xin chúc mừng, chúc mừng chiến thắng cao cả của đam mê và chiến trận tới anh!!!
Chúc toàn thể các kỳ thủ và BTC sức khỏe, nhiệt huyết đam mê luôn bay cao và hơn thế nữa!!!