Kết quả 1 đến 10 của 1709
Chủ đề: Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
Hybrid View
-
25-09-2015, 03:19 AM #1
3185529048_266926908_574_574.jpg
cái chụp đèn mầu đỏ kìa mọi người.mà màu đỏ cứ sến sến thế nào ý các bác nhỉ.
-
25-09-2015, 03:49 AM #2
Bước vào trận tứ kết 2 gặp QTĐS Diệp Khai Nguyên tâm trạng mình vừa vinh dự kèm theo một chút hồi hộp trước mỗi trận đánh. Sau khi may mắn vượt qua gười anh em - người đồng đội Võ Minh Lộc - phong độ khá cao trong thời gian gần đây, mình quyết tâm đánh một trận ra trò trong ván đấu với anh Diệp Khai Nguyen. Suốt buổi sáng chuân bị khá chu đáo về mặt khai cuộc cũng như tự làm công tác tư tưởng sao hưng phấn nhất. Và OK mọi thứ đã sẵn sàng. Trước trận đấu, bốc thăm giành được quyền đi tiên, tâm trạng có phần nhẹ nhàng, ngẫm nghĩ đó là may mắn, súng đã lên nòng
. Nhưng khi bước vào khoảng 10 hiệp giao chiến, bản lĩnh của danh thủ lừng lẫy một thời Diệp Gia Đại Hổ được thể hiện, Anh chọn một biến ít gặp và biến này cũng tạo ra một sự đối kháng tốt với bên tiên. Mọi thứ đã vượt qua sự dự liệu của mình. Anh Nguyên chơi chiến thuật phòng ngự phản công và đó như là một chiến thuật mang lại hiệu quả khá cao trong trận chiến sinh tử này. Trong thể loại cờ nhanh thì bên nào khai cuộc mãn ý bên đó sẽ thoải mái trong triển khai ý đồ chiến thuật của mình. Khai cuộc mình mất khoảng 15 phút còn anh Nguyên mất 2 phút. Và mình đã mắc sai lầm ở nước P7-3 đánh mã tạo điều kiện cho anh Nguyên P7-9 đánh Tượng chìm Pháo đáy phản công mạnh. một loạt nước sau dù phòng thủ ngoan cường kèm theo phản công khi có cơ hội nhưng do đi nhanh không thấy nước thoái xe đấu pháo giảm bớt áp lực nên phải thúc thủ trong trận này.
Tâm trạng tuy buồn nhưng thất bại này là một thất bại xứng đáng, được giao đấu cùng QTĐS cũng là một vinh dự chỉ tiếc là không làm nên bất ngờ để bay vào vòng bán kết. Mọi thứ phía trước vẫn đang mở ra, Ánh mặt trời vẫn luôn lóe sáng dưới những vần mây, mọi thứ vẫn đang quay đều.... Phải đứng dậy và đi nhanh về phía trước.
Xin cảm ơn anh Nguyên và chúc anh thi đấu thật thành công tại giải này và trong các giải đấu sắp tới.Lần sửa cuối bởi phanphuctruong, ngày 25-09-2015 lúc 04:34 AM.
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
25-09-2015, 03:56 AM #3
bác đào quốc hưng lép quá chắc đỡ ko nổi
-
25-09-2015, 04:14 AM #4
Bán kết 1: Trương Á Minh vs Diệp Khai Nguyên:
Xét về thành tích thì Bạch Mi Ưng Vương có phần nhỉnh hơn nhưng về phong độ gần đây thì Diệp gia đại hổ có phần ổn định hơn. Về thành tích đối đầu, chú Xíu hơi lấn hơn anh Nguyên nhưng trong một trận đấu sinh tử thì mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra. Trong trận tứ kết Bạch Mi Ưng Vương gặp phải sự kháng cự quyết liệt của tiểu tướng Trần Thanh Tân và bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của mình Lão Gia đã vượt qua một trong những chướng ngại khó nhằn nhất trong chặng đường lên đỉnh vinh quang của mình. Trong khi đó, trong 2 trận khổ chiến ngày hôm qua, tinh hoa của Diệp gia đại hổ được thể hiện một cách sắc nét. Tổng hòa trong lối chơi của hai người là nhẹ nhàng như dòng nước, là đỉnh cao của thái cực quyền. Tiềm ẩn trong sự nhẹ nhàng đó là những cơn sóng dữ, có thể cuốn phăng mọi thứ. Anh Nguyên tinh thông thập bát bang võ nghệ, nắm vững tinh thần của từng loại hình chiến thuật, còn Bạch Mi Ưng Vương thì mạnh mẽ trong biến hóa, trình độ xử lý của Lão Gia gần đạt đến mức thượng thừa tối cao. Trận chiến giữa hai tiền bối sẽ là trận tỷ thí nội công. Trái tim tôi ủng hộ anh Diệp Khai Nguyên nhưng về lý trí thì nghiêng về chú Xíu.Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
25-09-2015, 04:31 AM #5
Bán kết 2: Võ Minh Nhất vs Trịnh A Sáng:
Kỳ nghệ Võ giáo đầu ngày càng thăng tiến và dần dần ổn định. Anh đang trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp khi giành chức vô địch Đại hội TDTT toàn quốc 2014 tại Quảng Ninh, HCV đồng đội giải đồng đội toàn quốc 2015. Phong cách thi đấu Võ giáo đầu là một phong cách tấn công dựa trên một nền tảng chắc chắn. Anh tinh thông khai cuộc và đặc biệt là một sự khao khát mãnh liệt mỗi khi vào trận. Trong khi đó, ĐCQTĐS Trịnh A Sáng đã 7 lần lên đỉnh cao nhất của cờ tướng Việt Nam. Chú Hài Chảy mãi là một tượng đài của cờ tướng nước nhà. Phong cách thi đấu dẻo dai, tiến chậm mà chắc, từng bước lấn dần đối phương đã làm nên một tượng đài. Cuộc chiến này là cuộc chiến những nhà Vô Địch - một Super Classico đúng nghĩa. Một trận chiến giữa hai thế hệ, một người luôn khát khao thể hiện mình và một người già dặn kinh nghiệm và bản lĩnh. Một trận đấu khó lường và là một món quà của Trạng Cờ Đất Việt năm nay.Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
-
25-09-2015, 05:12 AM #6
Chào mừng Bạch Mi Ưng Vương Trương A Minh giành quyền lọt vào trận chung kết VCK khu vực phía Nam và vòng chung kết Trạng cờ Đất Việt 2015 !!!
Trương A Minh ( HCM ) 1-0 Diệp Khai Nguyên ( HCM )CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
Đánh dấu