Ông Huy không thể nói là Đồng chời cù nhầy ván này được. Vì Đồng đánh đúng luật, k hề phạm luật. Nếu đánh cù nhầy thì sẽ có trọng tài can thiệp ngay rồi. Nên k có kỳ thủ nào chời cù nhầy ở giải này được. Thế có trong tài để làm gì đây? Với lại còn danh dự của kỳ thủ nữa, Đồng không dại gì đánh đổi 1 ván cờ lấy danh dự của số 2 TQ hết. Tôi dù rất muốn Huynh thắng và đã cổ vũ H ngay từ đầu giải, nhưng thấy nó thắng đúng luật nên mình phải biết chấp nhận sự thật không nên đổ thua là tại vì tụi Tàu chơi cù nhầy ván này. Ván khác thì t k biết chứ xem ván này thấy Tàu đánh k hề phạm luật gì cả. H phai chịu áp lực time, vì tàn cuộc hết time, 30s 1 move rất nhanh, lại luôn luôn phải chống đỡ rõ ràng khả năng mắc sai lầm là rất lớn. Đó là cái mà Đồng mong đợi để win ván hơn 1 chốt này. Và nó cũng đã có thêm chút măy mắn nữa ngoài khả năng chuyên môn rất cao của mình.
Có nhiều a e theo dõi không ngủ ván này từ đầu đến cuối rất hồi hôp theo từng move H đi. Cũng nhiều cảm xúc lo lắng, sốt ruột khi hình đang kém, hay đợi mãi chưa thấy có nước đi tiếp theo…Trung-cadan chắc đêm qua nhiều lúc cũng sốt ruột lắm đúng không? Sau ván đấu rất nhiều a e ở nhà cũng buồn giống như Huynh vậy. Đó chính là niềm đam mê và tình yêu dành cho cờ tướng của mọi người ở đây đó. Sự thật vẫn là sự thật, mình phải biết đứng dậy sau mỗi thất bại. “Ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”.
Đó là đôi lời t muốn chia sẽ với mọi người!