Kết quả 651 đến 660 của 709
Chủ đề: Giải Vô địch Thế giới 2015 !!!
-
25-08-2015, 06:48 PM #651
Dù rằng tự hào dân tộc là đức tính cần phải có nhưng tự hào dân tộc cao quá thì lại không được rồi bác! Cái đó là do Trịnh Duy Đồng quá khủng khiếp.
Việt Nam giờ có Lại Lý Huynh trên cơ Lưu Tông Trạch và cân được cả Lê Đức Trí của Trung Quốc nhưng có bao giờ 2 cha này vào sâu trong giải vô địch Trung Quốc đâu, bởi vì chưa đủ trình so với đẳng cấp kỳ vương. Em thấy ở TQ, và chắc Bác cũng thấy không ít ván phá mã tốt sĩ tượng toàn vật lăn quay pháo mã sĩ tượng toàn sao! Đẳng cấp kỳ vương vẫn là đẳng cấp kỳ vương, cỡ LTT và LĐT còn cách xa đẳng cấp kỳ vương quảng dài đó ạ, không phải nửa tiên hay tiên rưỡi như mọi người phân tranh đâu ạ. Bên được chấp tiên thì ưu thế từ khai cuộc nhưng trung tàn thì lại do đẳng cấp quyết định. Đẳng cấp kỳ vương thì người ta phải am hiểu những biến tàn này chứ ạ!
Trịnh Duy Đồng đang phong độ cao và đánh bằng thực lực theo luật mà sao bác lại nói là cù nhầy (có chủ quan thì chủ quan ván nào chứ đối đầu Trung-Việt là không có chủ quan đâu). Nói đùa chứ, em rất hy vọng LLH làm lên một điều gì đó nhưng ván này thì phải công nhận công lực cờ tàn của Trịnh Duy Đồng rất xứng tầm kỳ vương rồi.Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
HuaNganXuyen, Ugly Fish, ToanVit, thaiquebac, Ltd_Lnh, kyhiepCXQ, dqhuydhtn, furelise, Red Coffee, chienxahanoi, trung_cadan, saomai_08 đã thích bài viết này
-
25-08-2015, 06:52 PM #652
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
Xuanvu2012 đã thích bài viết này
-
25-08-2015, 06:59 PM #653Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
Ugly Fish, Xuanvu2012, ahua575, redtn2002, truycantot, trung_cadan, chienxahanoi đã thích bài viết này
-
26-08-2015, 01:51 AM #654
Mong anh Huynh đoạt hạng 3 chung cuộc
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
-
26-08-2015, 01:55 AM #655
Lại Lý Huynh gặp cậu bé người Đức chứ không gặp Tạ Tịnh, tiếc quá. Thôi cho Tào Nham Lỗi thịt Tạ Tịnh vậy.
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
26-08-2015, 02:21 AM #656
Bảng đấu vòng 9 này thì Huynh phải tháng mới có huy chương đồng hay bạc, còn hòa thì đúng thứ 4. Hơi khó và hay đây.
-
26-08-2015, 02:34 AM #657
Tiết Hàm Đệ này xem ảnh rất trẻ chắc gốc Hoa sang sinh sống rồi thì đấu cho Đức thì phải.Huynh ko chủ quan coi thường được cờ Trung Quốc dù ngiệp dư nhưng trình độ cũng rất cao . xem đánh với Tào Nham Lỗi ván đó rất hay
-
26-08-2015, 02:45 AM #658
Bạn nào có kết quả bốc thăm và bảng xếp hàng trước vòng cuối chưa?
-
26-08-2015, 03:22 AM #659
nghe tin bác Sáng và Lại Lý Huynh không đặt kết quả thỏa mãn trông đợi người hâm mộ, người Việt như tôi cũng buồn lắm chứ, mỗi trận thi đấu màu cờ sắc áo luôn là cái quan trọn nhất nên mình đồng tình với ý kiến bạn Huy hết sức cổ võ cho đội mình yêu mến dù có thất bại.
nói thẳng ra rằng mặc dù giải này Tạ Tịnh thua ai ý ván đó là giao hữu, giả thua thôi các bạn, chả có ai thắng dễ dàng Tạ Tịnh như vậy.
người Trung Quốc họ thừa biết ngoài Việt Nam ta chẳng ai có thể tranh đấu trên mâm cùng họ. các ván đấu cờ tướng giữa Việt Nam và Trung quốc luôn được đánh hết mình nhất.
hơi buồn cho đội tuyển cờ tướng Việt Nam thân yêu, nhưng cũng phải công nhận họ thắng hoàn toàn xứng đáng!
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 1 Không thích
-
26-08-2015, 03:46 AM #660
Duy Đồng hiện nay Trung cuộc tính toán vần cục là số một, tàn vẫn khéo thắng là Vương Thiên Nhất.
nhiều bạn nói tại sao Huynh có thể thua ở hình cờ đó, câu trả lời là đây, hồi xưa Hồ Vinh Hoa đánh với Dương Quan Lân và Vương Gia Lương nhiều hình tàn theo sách là hòa, thế mà vẫn có thắng có thua đó, ngoài diệu thủ bí truyền ra nó còn là chữ "Vận" trời đã muốn giết thì chống làm sao được, nước Ngô thời vua Hạp Lư mạnh như vậy được cả Tôn Vũ và Ngũ tử tư giúp đến đời Phù sai vẫn bị diệt bởi Câu Tiễn đó sao.
ván cờ Đồng thắng Huynh chả khác gì ngoài trời mưa bay tuyết phủ, chỉ có chút ánh sáng le lói nơi cửa bếp khi người giúp việc quên đóng cửa sỗ kỹ có ánh sáng chiếu le lói vào đó.
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 3 Không thích
alex2001, DamMinhTuan, trannguyenminh, maky267, huynhdao, banghk, trinhson, letanthach, ThangSuaChua, hongdoan, QuangHuy2009, lethang đã thích bài viết này
Giải Vô địch Thế giới 2015 !!!
Đánh dấu