-

Gửi bởi
HuaNganXuyen
Vương và Hứa cùng đi rất khó để chúng ta tạo nên 1 bất ngờ ở giải vô địch Á Châu , 2 năm trước Hứa với Hồng cũng đi giải Á Châu khi đó Hứa với Hồng cũng á và quý quân mùa giải 2011 và 2012 . Cuối cùng Hứa vs Hồng đánh trận ck và Hứa vô địch Á Châu năm nay Hứa vẫn còn đó Tầu lại cử 1 đại tướng nữa bên cạnh Hứa còn nguy hiểm hơn Hồng đó là Vương Thiên Nhất .
Bạn nào nói giải vô địch Trung Quốc không có tiền cho người vô địch là không đúng nhé , sẽ không hề có chuyện các danh thủ hàng đầu trốn giải này . Căn bản là do sự sắp xếp lịch các giải đấu ở trong nước không hợp lý và trùng với giải quốc tế . Trong khi đầu năm thường ít giải , cuối năm lại dồn quá dẫn đến bị trùng . Hứa năm 2010 phải nghỉ đánh giải cá nhân do bận rước đuốc cho đoàn Trung Quốc giới thiệu về đất nước của họ , Lữ cũng thi thoảng gần đây không đánh A1 bởi Lữ giờ không chỉ là kỳ thủ mà còn làm thêm nhiệm vụ chính trị ở Quảng Đông vv.... Ngoài ra vô địch quốc gia là khao khát rất lớn của các kỳ thủ Trung Quốc và người vô địch được 5 vạn NDT .
Mình nghĩ nếu không phải là Hứa và Vương đi thì 2 cái tên khác cũng chẳng thua kém gì 2 cái tên này vd như Triệu Hâm Hâm, Tôn Dũng Chinh, Trịnh Duy Đồng, Uông Dương…nên ai đi thì cơ hội của mình cũng không khác biệt quá nhiều đâu bạn ạ
"Nam Nhạn Đãng San - Quyết Chiến Danh San" - Ôn Châu Bình Dương
Đánh dấu