THƯ MIỀN TRUNG :


Mặc dù ngày 05/09 giải đấu mới chính thức diễn ra nhưng tôi đã có mặt tại miền Trung từ rất sớm , lý do là năm nay đúng thời gian Hội tộc Phạm ( ba đã già yếu nên tôi là đại diện 1 chi ) sẽ có lễ giỗ tộc. Thế nên việc có mặt tại quê hương Hội An và chờ ngày có mặt tại Huế là hết sức hợp lý và thuận tiện .

Ngày 29/08 bay từ sân bay Nội Bài chỉ khoảng 1 tiếng là cả gia đình đã có mặt tại Đà Nẵng , đi taxi cỡ gần 40km là đã về đến quê cha đất tổ . Năm nay về quê đúng dịp có tuần lễ văn hóa giao lưu Việt Nam - Nhật Bản nên có rất nhiều du khách có mặt tại đây .

Nhà thờ tộc Phạm ở Hội An được nhà nước quan tâm cấp cho chi phí bảo tồn nên cơ ngơi khá là đẹp . Cứ 3 năm 1 lần vào tháng bảy âm lịch thì con cháu tộc Phạm từ cả nước và cả hải ngoại đều cố gắng sắp xếp thời gian có mặt , thành kính tưởng nhớ đến tổ tiên và gặp mặt bà con họ hàng .

Cũng trong thời gian có mặt tại Hội An , tôi đã tranh thủ tham quan phố cổ , đi 2 bãi biển nổi tiếng tại đây là Cửa Đại và An Bàng . An Bàng thì chủ yếu người nước ngoài còn Cửa Đại là địa điểm ưa thích của người dân địa phương .

Sẽ là thiếu sót lớn nếu bỏ qua Cù Lao Chàm , 1 địa điểm du lịch cách Hội An 20p di chuyển bằng cano cao tốc , du khách sẽ được thăm khu bảo tồn biển , lặn ngắm san hô và tắm tại bãi Ông . Bãi Ông tuyệt đẹp với rặng dừa xanh , ẩm thực phong phú và nước biển trong xanh .

Trưa mai 01/09 tôi sẽ ra Đà Nẵng chơi với danh thủ Tôn Thất Nhật Tân , đồng thời đến đưa tin giải cờ tướng CLB Hoàng Anh mở rộng lần thứ 4 năm 2015 do anh Trần Văn Ninh và Mod Lê Anh Vũ tổ chức .

Ngày 05/09 toàn đoàn cờ tướng Thăng Long Kỳ Đạo sẽ tập trung tại Huế , các thông tin về giải đấu sẽ được cập nhật liên tục trên topic này , sau đây là một số hình ảnh về phố cổ Hội An , mọi người xem cho vui nhé ^^ :

Đường vào phố cổ : chỉ được đi xe đạp :



Các món quà quê :





Đồ lưu niệm :



Cơm gà Bà Thuận , 25k 1 tô :





Chùa Cầu :



Trưng bày tranh đường phố :





Khu bài cào :



Kem ống 5k 1 cây :



Bánh đậu xanh khô nổi tiếng :



Phòng tranh :