Trích dẫn Gửi bởi tienlien Xem bài viết
Mình công tác Bình Phước 2 năm 2012- 2014 sáng đi làm trên Bù Đăng chiều thỉnh thoảng về Đồng Xoài chơi(tuần về 1,2 lần) thời đó Minh Nhất chưa mở quán cờ phê cờ tướng ở Đồng Xoài. Vì có thời gian gắn bó ở đây và hiểu được một phần cuộc sống nơi đây nên cổ Vũ cho Minh Nhất thi đấu tốt. Năm 2013 cổ vũ cho Anh trong giải trạng cờ Quý tỵ, anh đánh rất hay nhưng có một nước cờ " xe đi vào mồm đối phương" rất đáng tiếc. Lúc đó đối phương của Anh xơi luôn , không ngần ngại ! Vì ở Bình Phước dân cư còn thưa thớt điều kiện sinh hoạt cờ còn chưa thuận tiện, Anh Nhất hồi đó hình như ở dưới Sài Gòn. Giờ mà quay lại mình sẽ qua quán Anh Nhất chơi. Rất nhớ Đồng Xoài ! Còn Võ Minh Lộc thực sự mình không rõ .
Cậu này viết văn thú vị thật. Đọc từ đầu đến gần cuối thấy nói về Võ Minh Nhất, tưởng sẽ dắt díu liên quan đến Võ Minh Lộc kia, hoặc chí ít cũng nói sơ qua về Võ Minh Lộc để giải đáp cho phần trích dẫn ở trên. Nhưng giữa lúc độc giả đang nghe về Võ Minh Nhất và chờ đợi một cái gì đó liên quan đến Võ Minh Lộc, thì kết một câu "Còn Võ Minh Lộc thực sự mình không rõ", làm cho độc giả đang bay trên mây tự dưng rơi bịch phát xuống đất, tí nữa thì xỉu. Phục cậu quá đấy.