"Giã nhà đeo bức chiến bào
Một mình một ngựa tiến vào vinh quang"


(Viết tặng em Phí Mạnh Cường)

Giải A2 toàn quốc 2015 như thế là đã kết thúc tốt đẹp sau 8 ngày tranh tài với rất nhiều dư âm đọng lại.Lần đầu tiên trong lịch sử, làng cờ Thủ Đô có được 1 kỳ thủ tiến lên giành tấm HCV cá nhân tại giải đấu này.Em là Phí Mạnh Cường,thành viên trẻ của đội tuyển cờ tướng Hà Nội,người mà trước đó nếu so với các bậc đàn anh thì không một ai có thể nghĩ rằng em sẽ làm nên được kỳ tích trong 1 giải đấu lớn mang tầm quốc gia này nhất là trong bối cảnh hiện nay khi em vẫn còn đang phân vân đứng trước sự lựa chọn hoặc là theo con đường cờ tướng chuyên nghiệp hoặc sẽ trở thành 1 giáo viên dạy Toán trong tương lai.

Tại TP Huế,đây sẽ là giải A2 toàn quốc đầu tiên không thuộc 1 kỳ Đại hội TDTT toàn quốc chỉ tổ chức đánh 9 vòng thay vì 11 vòng đấu như trước.Chính vì thế cuộc đua tranh giành huy chương giữa các đoàn có truyền thống sẽ càng trở lên căng thẳng và khốc liệt hơn bao giờ hết,cơ hội sửa sai một khi đã xảy chân là khá thấp.Đã vậy số lượng tham dự rất đông lên tới 139 VĐV Nam trong khi chỉ có 40 suất đủ tiêu chuẩn cho A1 năm sau.Các cao thủ mạnh nhất như Lại Lý Huynh,Võ Minh Nhất,Tôn Thất Nhật Tân,Trương Á Minh,Trần Văn Ninh,Nguyễn Minh Nhật Quang,Đào Cao Khoa,Nguyễn Trần Đỗ Ninh,Lại Tuấn Anh sẽ là những ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Quán quân cá nhân Nam.Tuy vậy sẽ không loại trừ sự trỗi dậy và gây bất ngờ từ các kỳ thủ tuyến 2.





Ngay từ khi xuất phát,không ai bảo ai tất cả đều phải dốc toàn lực để xông về phía trước.Trong cuộc tranh hùng đó,Phí Mạnh Cường của đoàn Hà Nội dù không được đánh giá cao lại bất ngờ nổi lên như 1 hiện tượng lạ khi giành liên tiếp 4 ván thắng đầu tiên tại giải và leo lên trong nhóm dẫn đầu của BXH.Vòng 1,Phí Mạnh Cường nhẹ nhàng đi hậu thắng Phạm Ngọc Trầm của Bà Rịa-Vũng Tàu.Vòng 2 là cuộc quyết chiến với danh thủ miền Trung người Đà Nẵng là "Đông Phương bất bại" Trần Văn Ninh kết quả Phí Mạnh Cường với lợi thế ở tàn đã dứt điểm thành công lão tướng.Sang đến vòng 3,Phí Mạnh Cường phải hậu thủ trước sở trường Quá Cung Pháo của "Phản Cung lão nhân" Trần Quốc Việt,kết quả phản tiên ghi thêm 1 điểm quan trọng nữa.Vòng 4,trong một thế trận Khởi Mã tuyệt hay,Phí Mạnh Cường đã không phụ lòng tin nơi ngươi hâm mộ khi trực tiếp đánh bại "Kinh Thành thiếu hiệp" Hà Văn Tiến,một đối thủ trẻ đầy duyên nợ.



Lúc này tại giải đấu,các nhân tố mới đã xuất hiện và khiến cuộc chơi thêm phần thú vị trong đó phải kể đến Võ Minh Lộc của Bình Phước.Sau 4 ván,Võ Minh Lộc cũng đạt số điểm tối đa với 4 ván thắng.Cuộc chiến ở vòng 5 giữa 2 kỳ thủ trẻ trở thành tâm điểm.Tuy nhiên sau đó nó đã kết thúc trong hòa bình khi hai bên chấp nhận ký hòa.Khó khăn chỉ thực sự đến với Phí Mạnh Cường khi em gặp "Khiết Đan tiểu tướng" Nguyễn Minh Nhật Quang của TP HCM trong trận chiến vòng 6.Nguyễn Minh Nhật Quang (sinh năm 1994) mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã dạn dày chinh chiến bao năm và được giới chuyên môn đánh giá là 1 tài năng lớn của nước nhà,được kỳ vọng sẽ thay thế Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh trong tương lai.



Cách đây 3 năm vào năm 2012,hai kỳ thủ trẻ này đã từng gặp nhau trong cuộc tuyển chọn ĐTQG tham dự Giải Châu Á 2012 ở nội dung Nam trẻ.Kết quả Phí Mạnh Cường đã bại trận sau 4 ván với tỷ số 1 thắng,1 hòa,2 thua.Lần tái chiến này về tính chất cũng quan trọng không kém gì cuộc đấu 3 năm về trước.Nguyễn Minh Nhật Quang cầm tiên thủ sử dụng Phi Tượng đã gia tăng áp lực ngay từ đầu lên phía đối phương.Phí Mạnh Cường ứng chiến bằng Khởi Mã sau cùng kéo ra 1 trận so đọ toàn diện.Kết quả cuối cùng là trong cuộc hỗn chiến đó,Nguyễn Minh Nhật Quang lại tiếp tục giành chiến thắng sau khi tận dụng rất tốt những sai lầm của đối phương.Phí Mạnh Cường thua trận như cánh diều lảo đảo bay xuống phía sau.Anh hùng bốn phương thừa cơ vượt lên chiếm chỗ.Cơ hội thật mong manh,hy vọng cơ hồ dường như chấm dứt ...?



Thế nhưng đúng là:

"Trải qua nắng nỏ,mưa dầm
Quen đeo cung kiếm vẫn thầm tiến lên"


Tiểu tướng Hà Thành vẫn tiếp tục cuộc đua trong tâm trạng mông lung khó tả.Kết quả từ đây đã làm nên kỳ tích.Vòng 7,Phí Mạnh Cường lấy lại niềm tin khi cầm tiên thủ đánh thắng "Kim Luân pháp vương" Nguyễn Trần Đỗ Ninh khiến giang hồ được phen dậy sóng.Vòng 8 tiến vào ải do "Tây Đô kiếm khách" Huỳnh Linh trấn giữ.Một trận Phản Cung trùm khói lửa đã giúp cho cái tên Phí Mạnh Cường bất ngờ trở lại.Sau 8 vòng đã qua cùng với Lại Lý Huynh,Nguyễn Minh Nhật Quang và Trần Chánh Tâm thì Phí Mạnh Cường đã gia nhập nhóm đầu với nhiều niềm tin mới.Chức vô địch bây giờ là cuộc cạnh tranh của 4 người bọn họ.Vòng 9 cũng là vòng đấu cuối cùng,trong khi Lại Lý Huynh và Nguyễn Minh Nhật Quang sinh tử chiến ở bàn 1 thì Phí Mạnh Cường sẽ có nhiệm vu đầy khó khăn khi hậu thủ trước QTĐS Trần Chánh Tâm của TP HCM ở bàn số 2.





Kết quả là sau hơn 2 giờ thi đấu rất căng thẳng,tiểu tướng Nguyễn Minh Nhật Quảng có trận phòng ngự cực hay suýt chút nữa đã dùng Bình Phong Mã kích bại nhân vật số 1 Việt Nam là Lại Lý Huynh của Bình Dương,đáng tiếc là đã bở lỡ thời cơ và đành chấp nhận 1 ván hòa.Kết quả đó khiến cho thắng bại ở bàn 2 sẽ xác định nhà vô địch.Và trong cuộc chiến đó,Phí Mạnh Cường đã may mắn tận dụng được thời cơ lớn khi QTĐS Trần Chánh Tâm bất ngờ có 1 nước đi thiếu tích cực khi dùng Xe ăn Tốt trong tình thế 2 bên đang thi triển công phu rất quyết liệt ở trung tàn.Bên hậu Phí Mạnh Cường chỉ cần vận mấy đường tấn công chớp nhoáng đã ép bên tiên phải thúc thủ.

Phí Mạnh Cường chiến thắng và trở thành nhà vô địch với thành tích 7 thắng,1 hòa,1 thua được 7,5 điểm đem lại tấm HCV cá nhân đầy danh giá cho đoàn Hà Nội.Đây mới chỉ là lần thứ 2,Phí Mạnh Cường tham gia sân chơi A2 toàn quốc sau lần đầu không mấy thành công vào năm 2013.Tuy nhiên bằng tài năng,quyết tâm và khát vọng,cộng thêm may mắn,Phí Mạnh Cường đã làm nên tên tuổi với 1 kỳ tích phi thường ở Huế,trực tiếp giúp cá nhân em được lên hàng KTQG đồng thời lại giúp cho đoàn Hà Nội không khỏi muối mặt trong một mùa thất bát.



Sau sự ra đi của cố ĐCQTĐS Nguyễn Vũ Quân vào năm 2009,đến nay về thực chất làng cờ Thủ Đô vẫn chưa thực sự trình làng được 1 gương mặt trẻ nào sáng giá đủ sức cạnh tranh cùng với lớp các cao thủ hàng đầu của TP HCM,Bình Dương,Bình Phước và Đà Nẵng.Lứa tuổi của Phí Mạnh Cường (sinh năm 1996),Quản Thanh Tùng,Nguyễn Đại Thành... giờ cũng đã qua thời kỳ của 1 tài năng trẻ nhiều triển vọng.Những ngôi sao nhí là Phí Trọng Hiếu,Trần Anh Dũng,Hoàng Xuân Chinh,Hà Khả Uy... dù sao vẫn còn phải học hỏi và thử thách rất nhiều.Tuy nhiên với thành công rực sáng tại A2 toàn quốc năm nay của cá nhân Phí Mạnh Cường đã chứng minh rằng làng cờ miền Bắc không hề thiếu nhân tài,vấn đề chính là sự quyết tâm,tin tưởng,tâm huyết và 1 kế hoạch đầu tư lâu dài.