Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng trong mơ - NINH BÌNH OPEN 2015
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 516

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TÂM THƯ CỦA TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

    Trong những năm gần đây, phong trào cờ tướng Ninh Bình đang phát triển mạnh mẽ, tuy chưa sâu (trình độ) nhưng đã lan rộng ra toàn tỉnh với số lượng kỳ thủ tham gia rất đông đảo và cuộc vui “cờ - rượu – cờ - rượu…” cứ liên tục tiếp nối làm các anh em càng ngày càng xích lại gần nhau hơn, không phân biệt lứa tuổi, không phân biệt nghề nghiệp và cũng không phân biệt trình độ cờ cao hay thấp. Có được sự phát triển tốt như thế là nhờ Ninh Bình có rất nhiều cá nhân và tập thể tâm huyết với làng cờ Ninh Bình. Sự phát triển của làng cờ Ninh Bình đã có bước phát triển rực rỡ hơn khi nhận được sự hỗ trợ tích cực từ hội quán Thanglongkydao.
    Khi giải “Ninh Bình Mở Rộng 2015” chuẩn bị diễn ra, BTC chúng tôi cực kì vui mừng và thực sự cảm thấy tự hào khi hội quán QQ cũng quyết định vượt 1600km từ Nam ra Bắc đăng kí tham gia thi đấu nhằm mục đích chính là cổ vũ phong trào cho Ninh Bình nói riêng và miền bắc nói chung.
    Tất cả chúng ta, anh em Nam Bắc một nhà. Nhưng có lẽ…do “Người đứng trong nhà, kẻ ở ngoài sân” nên chưa thực sự hiểu nhau. Các anh em miền Nam rất nhiệt tình đường xá xa xôi muốn đến Ninh Bình để giao lưu và càng nhiệt tình hơn khi cử đội hình “Khủng” nhất đi tham dự làm tăng thêm niềm tự hào cho BTC và cho làng cờ Ninh Bình. Các anh em miền Bắc cũng bố trí rất đông đảo kỳ thủ cả về số lượng và chất lượng để về cổ vũ nhiệt liệt phong trào cho làng cờ Ninh Bình. Trước sự nhiệt tình của hai miền Nam Bắc, BTC chúng tôi vô cùng cảm kích và đang cố gắng hết sức chuẩn bị chu đáo để giải đấu thành công tốt đẹp, làm tiền đề, làm điểm tựa để kích thích phong trào các tỉnh, thành khác cùng nhau phát triển, đưa phong trào cờ tướng của Việt Nam phát triển sánh ngang tầm với cường quốc Cờ tướng của thể giới (Trung Quốc). Tuy nhiên, do sự “nhiệt tình quá” trong việc sắp xếp đội hình miền Nam nên cũng gây ảnh hưởng đến tâm lí của một số đội Miền Bắc và gây ra những hiểu lầm nhất định. Lo sợ phong trào có phần bị ảnh hưởng nên BTC chúng tôi đã có thông báo rõ ràng hơn một số quy định mà trước đây chúng ta “chỉ ngầm hiểu với nhau”. Sự thay đổi (thông báo rõ ràng thêm quy định) cũng đã gây ra những hiểu lầm nhất định với hội quán QQ dẫn đến việc hội quán QQ xin rút khỏi giải. Đó là điều ngoài dự liệu của chúng tôi và thực sự là điều đáng tiếc cho làng cờ Ninh Bình nói riêng và làng cờ Việt Nam nói chung.
    Không dễ gì làng cờ Ninh Bình có thể được hội kiến với tất cả cao thủ hàng đầu của ba miền Bắc – Trung – Nam. Không dễ gì để tất cả các cao thủ được thi đấu trong một giải phong trào, đầy tính giao lưu, không quá nặng về thành tích, không phải ép mình bắt buộc phải đạt một thứ hạng nào đó, đạt một chuẩn nào đó. Giao lưu là chính, thành tích là quan trọng nhưng không bắt buộc đó là điểm sáng nhất trong phong trào cờ Ninh Bình.
    Là trưởng ban tổ chức, bản thân tôi phải lo rất nhiều việc và đang cảm thấy đuối sức dần nhưng nghĩ tới anh em, nghĩ tới phong trào thì tôi lại hưng phấn lên rất nhiều. Khi hội quán QQ đăng kí tham gia tôi có cảm giác mình được nâng tầm lên nhưng khi hội quán QQ rút làm tôi thấy mình như bị hạ xuống sâu hơn… Sự nhiệt tình của anh em miền Nam có lẽ đã không tính đến tâm lí của giải phong trào miền Bắc. Sự rõ ràng trong quy định của BTC (thông báo thêm) có lẽ đã không tính đến tính khẳng khái của người Miền Nam….
    Tôi thiết nghĩ rằng, chúng ta là anh em nhưng tạm thời mỗi người nhìn một hướng. Lùi một bước cho biển rộng trời cao. Anh hãy nhường em để nhìn cùng hướng với em và hiểu em hơn. Em hãy theo anh, nhìn cùng hướng với anh để thông cảm với anh hơn. Tre có chỗ chẻ! Nếu tất cả chúng ta thực sự có tâm với phong trào thì chúng ta chắc chắn nghĩ ra cách để xích lại gần nhau và cùng xây đắp phong trào ngày càng phát triển.
    Đã có hai quyết định “Đến” rồi “Không đến”. Nhưng nếu bây giờ có thêm một quyết định “Đến” nữa thì “Mây mù sẽ tan biến”, mọi hiểu lầm sẽ được giải tỏa, anh em QQ sẽ chứng minh được tấm chân tình của mình, ra Ninh Bình là để cổ vũ phong trào chứ không phải vì tranh giành ngôi vị và lúc đó người Ninh Bình cũng như anh em kỳ hữu ngoài Bắc cũng có dịp thể hiện được tình cảm hiếu khách và chân tình dành cho các anh em Miền Nam. Nếu như…nếu như…thực sự là nếu như không có thêm quyết định thì điều mà tôi lo nhất đó chính là nó tạo ra một vết thương cho cả hai miền Nam Bắc, một vết thương cho cả hai hội quán lớn nhất cả nước, một vết thương mà không dễ gì có thể lành ngay được, một vết thương mà có thể sau này sẽ trở thành một vết sẹo lớn….

    Chúng ta Nam Bắc một nhà
    Miền Trung khúc ruột cũng là anh em
    Mỗi người có một dream
    Sóng yên, biển lặng, ta xem mây hồng

    (Dream = Đờ Rem = Ước mơ)
    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 14-10-2015 lúc 08:19 AM.

Giải cờ tướng trong mơ - NINH BÌNH OPEN 2015

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68