Giải đã được khép lại ,ngày hội đã chấm dứt với những hò hẹn tái ngộ cho sang năm .Nhìn những hình ảnh thật độc đáo ,những người phụ nữ thầm lặng lo việc trà nước bình thường ít ai để ý nhưng nói lên được phong cách của Ninh Bình ,tận tuỵ với khách đến từng chi tiết nhỏ nhất .Thật hết sức trân trọng ! Phong cách sang trọng lịch thiệp đó sẽ là biểu tượng cho những giải nơi khác noi theo sau này



Nhìn mặt Mr Tuyến như cách ông Trung thường gọi .Ông có cái nét của người trong chốn thuơng trường hay quan trường .Vậy mà lại chơi cờ cực hay mới lạ ,đường cờ bay bướm sắc sảo như một kiếm sĩ lâu năm bôn ba chốn giang hồ ,có những nước chờ nước nhấp rất chuyên nghiệp .Ông mà từ quan theo nghiệp cờ chắc cũng là một hảo thủ tiếng tăm





Trong một cuộc tỉ thí đòi hỏi độ căng ,mật độ thi đấu dày đặc mới thấy giá trị của kỳ thủ .Mới rút ra được một điều .Danh vọng vua ban kém xa giang hồ phong ấn

Có thể đoạt nhiều giải chính thức nhưng được giang hồ thừa nhận mới là đẳng cấp.Những vị như Trần hữu Bình ,Quốc Huơng ,Xuân Trọng ,ngài Điệp đã để lại những ván cờ sẽ còn được nhắc lại rất lâu trong lòng người hâm mộ