Ván với anh Cường sáng nay, rõ ràng Huynh đã quá tự tin khi chọn biến ít gặp để so đọ công lực, dẫn đến việc phải vô cùng vất vả mới vượt qua danh thủ đến từ Hà Nội. Nhưng cũng phải nhìn nhận là Huynh rất chịu khó thử thách bản thân.
Theo mình, Huynh đã đạt đến trình độ mà trong nhiều năm qua chưa danh kỳ Vn nào đạt được. Anh Nguyễn Thành Bảo ở đỉnh cao cũng chưa từng đạt đến sự ổn định như hiện nay của Huynh.ỔN định ở chất lượng các ván đấu. Kể cả đi Tiên hay đi Hậu, rất hiếm khí thấy Huynh lép khi bước vào Trung cuộc. Đó là điều khẳng định đẳng cấp của Huynh.
Có lần, cách đây khoảng 6 hay 7 năm, mình ngồi ở Lữ Gia, có nghe anh Bảo kể chuyện của Huynh. Anh kể China tặng chúng ta một Tài Khoản để nghiên cứu cờ ở một website nào đó, Password họ cho có rất nhiều ký tự, rất khó nhớ. Ai cũng phải lấy giấy viết ghi lại Vậy mà Huynh, lúc đó còn rất nhỏ, chỉ nhìn cái là nhớ như in. Hay chuyện Huynh không biêt tiếng Hoa, vậy mà ở tuổi 14, em lang thang khắp Quảng Châu ( hay Bắc Kinh, mình quên rồi ) chỉ với cái bản đồ trên tay. Giọng anh Bảo kể rất ngưỡng mộ...
!