thật ra vòng này thấy càng âm càng chết vì đây là vòng đấu cực kỳ khó khăn của các đội bóng lớn.2 tuần đá 6 trận,đặc biệt giữa tuần tới là lượt về C1 rất quan trọng,vòng này làm dự thì chuẩn,mà pick đội hình thì như shit

ban đầu pick đội hình để Ayew,Payet dự bị,vì như đã làm gia cát dự,vòng này WHU thua vì phong độ rất kém khi gặp đội bóng yếu.thế éo nào chiều mưa to,nằm nhà đọc báo xem TV nó thông báo tình hình chấn thưong thảm hại của Ars,các báo đồng loạt dự Ars sẽ sụp đổ thế là lại ném Ayew vào,nhìn thống kê Payet cao điểm quá lại tiếc,xoay đi xoay lại xoay đúng đội hình ngu nhất ném 18đ lên ghế dự bị

lý do mọi nguời đồng loạt bán Martial vì đơn giản a bị đẩy ra đá cánh,làm kép phụ cho thằng ăn hại R10 giữa tuần MU đá 120' nên nghĩ vòng này MU sẽ gặp khó khăn khi đối đầu Crystal,nghĩ là trận đấu có tỷ số nên lại bán Martial rồi xoay xoay ném Damiran lên dự bị

chiều ngôi soi tiếp,thấy kèo châu á Chel chấp hẳn 1/2,nghĩ là kèo lừa,vì thế ai chả đâm vào Liv,nhà cái cúng tiền ah,thế là lom rom ném Zouma lên S2,vì đọc scout thấy Mangala dự bị,thì để Zouma vào có vẻ ngon

----> chung quy là càng soi càng lom rom và các con số thống kê vẫn đáng tin hơn là báo chí VN lần sau bố éo đọc báo xem TV nữa