-

Gửi bởi
Congaco_H1R5
3h00 đá trận TOT vs ASTON
4h00 dậy check kết quả, TOT dẫn 2-0 nhưng Ericksen đang xịt, chỉ cần Ericksen thọt 1 quả và TOT giữ sạch lưới là mình ra đi ngay. 5h00 xem lại lần nữa, chẵng những Ericksen xịt mà Aston còn thọt được 1 quả, lúc đó mới thấy thương thằng em 6789 của mình

Tình cảnh 2 chị em nhà mụ trái ngược nhể?
Mụ xem dư lào chứ có thằng nó vác kiếm đòi quyết tử với mụ trên kia kìa. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hỉ
Lần sửa cuối bởi No one, ngày 02-11-2015 lúc 11:22 PM.
Fantasy 2015-2016 - GW 11
Đánh dấu