Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!! - Trang 33
Close
Login to Your Account
Trang 33 của 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 23313233343543 ... CuốiCuối
Kết quả 321 đến 330 của 795

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván này phá kỉ lục là ván đấu nhiều nước đi nhất rồi, nhớ không nhầm giáo cấp liên tái 2015 có 1 ván chơi gần 5h đồng hồ với gần 300 nước đi.
    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Việt Chù Xem bài viết
    Ván này phá kỉ lục là ván đấu nhiều nước đi nhất rồi, nhớ không nhầm giáo cấp liên tái 2015 có 1 ván chơi gần 5h đồng hồ với gần 300 nước đi.
    cÓ 167 NƯỚC THÔI , không ăn thua Việt ơi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    cÓ 167 NƯỚC THÔI , không ăn thua Việt ơi !!!
    Vẫn thua ván Thân Bằng vs Tưởng Xuyên với 176 nước ở vòng 1 giáp cấp liên tái 2015.
    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    52
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hơn con tốt, mà đánh gớm thật, với đại sư TQ thì pháo mã hơn con tốt đồng nghĩa tất thắng

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    956
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván này có 167 nước, trước giải Cửu thành trí nghiệp bôi năm 2009 Tưởng xuyên thắng Lý Tuyết Tùng bằng ván cờ gần 300 nước. Hai bên bằng nhau chằn chặn đều 2p 2M sĩ tượng bền hết tốt nhưng hòa là Tưởng Xuyên thua nên Tưởng vần vò cầu thắng bằng được và Tưởng đã thắng sau hơn 290 nước. Giải này Hứa thắng Hồng trí vô địch với phần thưởng gần tươg đương giải Bích quế viên bôi lần này.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi lethang Xem bài viết
    Ván này có 167 nước, trước giải Cửu thành trí nghiệp bôi năm 2009 Tưởng xuyên thắng Lý Tuyết Tùng bằng ván cờ gần 300 nước. Hai bên bằng nhau chằn chặn đều 2p 2M sĩ tượng bền hết tốt nhưng hòa là Tưởng Xuyên thua nên Tưởng vần vò cầu thắng bằng được và Tưởng đã thắng sau hơn 290 nước. Giải này Hứa thắng Hồng trí vô địch với phần thưởng gần tươg đương giải Bích quế viên bôi lần này.
    Đấy , biết nhiều thế mà lười viết lắm nhé , he he !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    956
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Đấy , biết nhiều thế mà lười viết lắm nhé , he he !!!
    Sorry bác bấm thích nhầm thành không thích. E trót thích mỗi a Hứa vì e nhớ năm 1999 (ngày đó gần như chưa có sw) trên tạp chí người chơi cờ tại giải vô địch thế giới năm 1999 có ván Triệu Nhữ Quyền gặp Ngô Quý Lâm (hay Lý Cẩm Hoan gì đó) kết quả hòa nhưng ngồi trên khán đài lúc này Hứa xem và chỉ ra được đường biến thắng cho bên tiên. Sau đó bài báo có nói Hứa chính là thiên hạ đệ nhất cờ tướng dù lúc đó Hứa mới 22 tuổi và năm đó Hứa cũng lên ngồi vồ địch thế giới. mình xem thì thấy đó đúng là 1 biến điều quân tuyệt vời của thời kỳ chưa có sw. Gần đây Hứa đánh lẩm cẩm quá nên mình lười không commnet chứ vẫn biết chút về cờ tướng và theo dõi cờ tướng tại TLKd đều hehe
    Lần sửa cuối bởi lethang, ngày 06-12-2015 lúc 02:58 AM.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi lethang Xem bài viết
    Sorry bác bấm thích nhầm thành không thích. E trót thích mỗi a Hứa vì e nhớ năm 1999 (ngày đó gần như chưa có sw) trên tạp chí người chơi cờ tại giải vô địch thế giới năm 1999 có ván Triệu Nhữ Quyền gặp Ngô Quý Lâm (hay Lý Cẩm Hoan gì đó) kết quả hòa nhưng ngồi trên khán đài lúc này Hứa xem và chỉ ra được đường biến thắng cho bên tiên. Sau đó bài báo có nói Hứa chính là thiên hạ đệ nhất cờ tướng dù lúc đó Hứa mới 22 tuổi và năm đó Hứa cũng lên ngồi vồ địch thế giới. mình xem thì thấy đó đúng là 1 biến điều quân tuyệt vời của thời kỳ chưa có sw. Gần đây Hứa đánh lẩm cẩm quá nên mình lười không commnet chứ vẫn biết chút về cờ tướng và theo dõi cờ tướng tại TLKd đều hehe
    Anh em cùng chém với tớ cho vui , đội ngũ Mod vất vả làm việc chỉ mong được anh em hưởng ứng thôi mà , cám ơn bạn đã luôn ủng hộ !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #9
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    673
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi lethang Xem bài viết
    Ván này có 167 nước, trước giải Cửu thành trí nghiệp bôi năm 2009 Tưởng xuyên thắng Lý Tuyết Tùng bằng ván cờ gần 300 nước. Hai bên bằng nhau chằn chặn đều 2p 2M sĩ tượng bền hết tốt nhưng hòa là Tưởng Xuyên thua nên Tưởng vần vò cầu thắng bằng được và Tưởng đã thắng sau hơn 290 nước. Giải này Hứa thắng Hồng trí vô địch với phần thưởng gần tươg đương giải Bích quế viên bôi lần này.
    Chính xác là 272 nước. Giải thưởng là 50 vạn tệ.
    Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    vương thiên nhất đánh cờ tàn ván hạ trịnh duy đông nó xứng đáng cho vào sách giáo khoa của việc lấn tiên, trịnh đỡ rất dẻo nhưng cứ từng bước bị vương đi rồi ngưng, buộc trịnh phải đi những cây không muốn đi vì hết cây đi...TRỊNH NỔ PHÁO SANG SỸ HAY KHÔNG NỔ THÌ CŨNG VẪN THUA NHƯ THƯỜNG vì khi ấy vương đã vặt được đôi sỹ của trịnh rồi, về căn bản là không còn cửa hòa . Nhìn ván cờ lúc đấu hết xe vương hơn đúng 1 con tốt , tôi đã nghĩ vương thắng dù chỉ số sw báo lúc đó vương ưu có 1 tí tị, thường thì người khác đánh là sẽ hòa nhưng vương thiên nhất đánh thì không hòa, ván tàn thể hiện sự bền bỉ , dẻo dai + với những nước chuyển quân ở đẳng cấp SW hạng nặng, Trịnh đỡ được bấy nhiêu cũng là quá lắm rồi.

"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!!
Trang 33 của 79 Đầu tiênĐầu tiên ... 23313233343543 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68