Kết quả 1 đến 10 của 795
Hybrid View
-
09-12-2015, 04:15 PM #1
Những trận cứ nổ bùm bụp kiểu 2-2, 3-3, 4-4 dù có là Hoà nhưng xem bao giờ cũng phê lòi, nhất là chú nào thích OVER. Chứ cái kiểu hoà 0-0 như này thì xem buồn ngủ lắm ông ah. 1 ông thì chơi phòng thủ chặt, 1 ông thì chơi phòng ngự chắc chắn. 2 ông dựng 2 cái xe bus 2 tầng ở giữa cầu môn. Rồi cho hậu vệ đá rắn, áp sát liên tục không ngai va chạm. Đá kiểu đó làm gì chả UNDER.
Hôm qua Triệu đc chơi hơn 1 người ở ngay phút thứ 12 của trân đấu. Nhưng Messi, Neymar, Suarez bông dưng ngoan ngoãn và vô hại đến kỳ lạ. vì Trịnh đeo bám người rất chặt nên phong toả đc các mũi tấn công của đối phương. Do đó lối chơi mang đậm chất kỹ thuật J - Q - K - Át (tiqui-taka) đã k đc phát huy. Còn Ronaldo, Bale, Benzema thì đôi chân căng cứng vì bị quá tải nên không còn là chính mình trong suốt 90p. Nên kết quả 0-0 cũng phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Theo tôi ở trận này thì tiền vệ phòng ngự là và hàng thủ của Triệu chơi quá tốt và lăn xả, đặc biệt là 15p cuối của trận đấu. Khi khung thành của Trieu luôn đặt trong tình trạng báo động với những pha lên bóng pressing tốc độ của Trịnh. Chỉ có sự xuất sắc của Pique, Mascherano, Alves mới có thể giữ sạch lưới cho Triệu.Lần sửa cuối bởi Ugly Fish, ngày 09-12-2015 lúc 04:20 PM.
"Bích Quế Viên Bôi" lần thứ 4 năm 2015!!!
Đánh dấu