Kết quả 11 đến 20 của 49
Hybrid View
-
20-11-2015, 04:36 PM #1
Với cờ tàn kinh khủng khiếp như Vương Thiên Nhất vậy 2 tiên có là gì, khi nào 3 tiên mới căng.
-
21-11-2015, 03:14 PM #2
-
21-11-2015, 10:29 PM #3
Hai tiên đã là căng lắm rồi bác ơi
Đặng Trần Côn có viết:
"Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"
Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
"Khi mơ những tiếc ngày tàn
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"
Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha
-
26-11-2015, 11:51 PM #4
Mời Vương Thiên Nhất đến tham gia thi đấu đã mất 4 vạn tệ rồi. Hixxx
Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.
-
27-11-2015, 12:27 AM #5Lịch thi đấu:
Ngày 18/12: 19h thi đấu ván 1
Ngày 19/12: 7h30 thi đấu ván 2Hình như người cô đơn, chẳng nhìn thấy ai ngoài mỗi bản thân mình.
-
07-12-2015, 12:28 AM #6
Xem thử Tôn Hạo Vũ chấp hai nước, người bị chấp là nhà vô địch giải cờ tướng nghiệp dư của Thành Đô, Tứ Xuyên
-
10-12-2015, 12:52 PM #7
danh nhu co the!!
-
07-12-2015, 02:13 AM #8
Xem ván cờ giang hồ chấp 2 nước thích thật đấy , he he !!!
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
07-12-2015, 11:31 AM #9
Giải Vô địch cờ tướng nghiệp dư toàn quốc (Trung Quốc) tại Lăng Vân, Bách Sắc, Quảng Tây quy mô tương đối lớn, thấy bảo giải thưởng bằng tiền mặt lên đến 205.000 Nhân Dân tệ. Cho nên thành phần tham dự giải này chắc sẽ rất đầy đủ giang hồ hào kiệt.
Điều kiện cho đối tượng tham dự rất đơn giản: chưa được phong Nam - Đại sư. (Nữ đại sư và nữ đặc cấp đại sư tham gia thoải mái.) Số lượng tối đa 400 kỳ thủ.
Cho nên người vô địch giải này có lẽ là sức cờ mạnh suýt soát (gần bằng) đại sư.
Hôm qua xem danh sách đã thấy hơn trăm danh đầu, có cả những anh chúng ta đã quen mặt, hôm nay gdchess nó load chậm quá nên không copy được tên ra cho các bác xem, đại khái có:
Lê Đức Chí , Đặng Quế Lâm,
Lục An Kinh, Lâm Huy Vũ, Đặng Như Quân (mấy anh cờ chợ hôm nọ chấp quân ta 3-5)
.....................
Kiểu chấp này khác gì tuyên bố: "cứ không phải Đại Sư thì Vương Thiên Nhất chấp 2 nước ngay"
Tháng 12 mình cũng đi Nam Ninh chơi, nhưng chỗ Lăng Vân này xa quá không chắc đã mò đi xem được...Lần sửa cuối bởi doshaku, ngày 07-12-2015 lúc 11:34 AM.
-
10-12-2015, 02:07 PM #10
Em xin nói lại 1 chút về tiền thưởng:
- Mời Vương Thiên Nhất tham gia: 4 vạn tệ
- Người thắng cuộc : 4 vạn tệ, người thua cuộc nhận 2 vạn tệ
Như vậy là dù thua thì a Nhất cũng đút túi 6 vạn tệ ( khoảng 210 triệu tiền Vnam). Đây là số tiền mà nhiều kĩ sư, thạc sĩ trung quốc làm 1 năm cũng chưa kiếm đủ. Điều đó cho thấy thu nhập của Vương khủng khiếp như thế nào.
Vương Thiên Nhất chấp 2 tiên - Quảng Tây tượng kỳ nam tử nghiệp dư 2015 !!!
Đánh dấu