Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bình luận và Tổng kết ( trang 14 ) Giải cờ tướng vô địch châu Á 2015 - Trang 15
Close
Login to Your Account
Trang 15 của 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 51314151617 CuốiCuối
Kết quả 141 đến 150 của 166

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    567
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Cả giải được 2 ván , ván của Lâm với Triệu Hâm Hâm , của Anh Tân với Liễu Đại Hoa . Đấy không phải là điểm sáng theo quan điểm của anh , gọi là có chút đáng ghi nhận thì đúng hơn !!!
    Chuẩn anh ơi, đi trước hòa với người ta mà cứ làm như hay lắm ấy. Em thấy bình thường, anh Lâm từng đi hậu thắng Tưởng Xuyên, Lại Lý Huynh đi sau hòa Trịnh Duy Đồng, Hứa Ngân Xuyên, cái tầm top 200-300 ở Trung Quốc đi tiên đánh hòa hàng đầu là quá bình thường có gì mà lạ.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    87
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tranh luận vui vãi người có quan điểm khác nhau nhưng tranh luận sẽ bộc lộ con người bạn hiểu biết và tính cách ,thôi thì đổ thêm dầu vào lửa chút cho vui ,đồng ý quan điểm ko cho con học cờ tướng ko thành tài giống lưu tông trạch thì khổ ,lúc đó chỉ sợ sang lào và cam kiếm sống ko được ,vì lào và cam đang thuê lao động vn sang làm ,hê hê

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NemDa Xem bài viết
    tranh luận vui vãi người có quan điểm khác nhau nhưng tranh luận sẽ bộc lộ con người bạn hiểu biết và tính cách ,thôi thì đổ thêm dầu vào lửa chút cho vui ,đồng ý quan điểm ko cho con học cờ tướng ko thành tài giống lưu tông trạch thì khổ ,lúc đó chỉ sợ sang lào và cam kiếm sống ko được ,vì lào và cam đang thuê lao động vn sang làm ,hê hê
    Danh thủ mà cứ nói thế này thì chết chúng em , càng ngày thì cờ càng văn minh lên nhiều đấy chứ ạ ???
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    87
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    sự thật thôi em ,lào và cam tuyển lao động việt sang làm đăng báo ầm ầm ,dự báo kinh tế 2 nước này sẽ vượt chúng ta trong vài năm tới ,chính nick 12346789 nói rất hay khi chúng ta còn xếp hạng vậy là ngon rùi ,tương lai chúng ta còn thua nhiều nữa ko phải mình môn cờ đâu .

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,938
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NemDa Xem bài viết
    sự thật thôi em ,lào và cam tuyển lao động việt sang làm đăng báo ầm ầm ,dự báo kinh tế 2 nước này sẽ vượt chúng ta trong vài năm tới ,chính nick 12346789 nói rất hay khi chúng ta còn xếp hạng vậy là ngon rùi ,tương lai chúng ta còn thua nhiều nữa ko phải mình môn cờ đâu .
    Em không nghĩ như huynh , cùng chờ xem nhé !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,744
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chốt lại một câu là nhà nước ít quan tâm thì thành tích tất nhiên không thể có. Đơn giản như việc NGUYỄN THỊ ÁNH VIÊN được nhà nước đầu tư lớn tập huấn dài ngày tại mỹ, kết quả em ấy bơi như thế nào thì chắc rất nhiều anh em dù không thích xem môn bơi lội cũng đều đã biết. Cờ tướng cũng vậy thôi, người vn mình rất nhiều nơi có phong trào cờ tướng rất mạnh nhưng chỉ dậm chân ở mức giải phong trào, tiền thưởng ít, tài trợ kém dẫn đến vận động viên vì mải lo cơm áo gạo tiền mà không còn chuyên tâm, tận lực tập luyện cờ chính thống để nâng cao trình độ... thay vào đó họ loay hoay đi đánh độ với gà, chấp nặng đô , cầy ải góc công viên, hè phố, hầm cầu kiếm tiền sinh nhai... Chấp người yếu dù là 1 xe, có thắng họ cũng chả nói lên điều gì hết... Kết luận một câu : BUỒN .
    !!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    87
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    tại sao môn bóng đá được quan tâm nhiều ,đầu tư tốt như hagl lại vẫn chỉ là con số 0 ,chưa kể tất cả cđv chúng ta mỗi lần đi cổ động đem theo hình ,khẩu hiệu mà ko 1 nước nào trên tg có...cổ động hết sức mình nhiệt tình mà vẫn thua .nếu chúng ta giải thích được thì mất ít nhất mất 1/2 đời người rùi ,vậy tại sao phải buồn khi những việc còn đơn giản dễ hiểu hơn nhìu ,kê kê kê

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    256
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NemDa Xem bài viết
    tại sao môn bóng đá được quan tâm nhiều ,đầu tư tốt như hagl lại vẫn chỉ là con số 0 ,chưa kể tất cả cđv chúng ta mỗi lần đi cổ động đem theo hình ,khẩu hiệu mà ko 1 nước nào trên tg có...cổ động hết sức mình nhiệt tình mà vẫn thua .nếu chúng ta giải thích được thì mất ít nhất mất 1/2 đời người rùi ,vậy tại sao phải buồn khi những việc còn đơn giản dễ hiểu hơn nhìu ,kê kê kê
    Có 1 điều rất đơn giản thôi, nhưng không phải ai cũng biết đâu. Ấy là con người ta có lúc vui, lúc buồn đó là chuyện rất bình thường, HỈ, NỘ, ÁI, Ố mà. Phải có những lúc buồn, những lúc không được hạnh phúc thì con người ta mới biết trân trọng và yêu quý những phut giây vui vẻ, hạnh phúc. Giống như có những ngày mưa bão, có những ngày nắng đẹp. Phải có những ngày mưa bão thì mới thấy đc hết giá trị của những ngày nắng đẹp. Buồn, vui…là do cảm xúc, tình cảm của mỗi người. Mà cảm xúc, tình cảm, tính cách thì không ai giống ai hết. Nên cùng 1 sự việc, có thể làm người này vui, người kia buồn. Lẽ thường tình ai ai cũng hiểu, thế mà vẫn có người không hiểu?

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,747
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Ugly Fish Xem bài viết
    Có 1 điều rất đơn giản thôi, nhưng không phải ai cũng biết đâu. Ấy là con người ta có lúc vui, lúc buồn đó là chuyện rất bình thường, HỈ, NỘ, ÁI, Ố mà. Phải có những lúc buồn, những lúc không được hạnh phúc thì con người ta mới biết trân trọng và yêu quý những phut giây vui vẻ, hạnh phúc. Giống như có những ngày mưa bão, có những ngày nắng đẹp. Phải có những ngày mưa bão thì mới thấy đc hết giá trị của những ngày nắng đẹp. Buồn, vui…là do cảm xúc, tình cảm của mỗi người. Mà cảm xúc, tình cảm, tính cách thì không ai giống ai hết. Nên cùng 1 sự việc, có thể làm người này vui, người kia buồn. Lẽ thường tình ai ai cũng hiểu, thế mà vẫn có người không hiểu?
    Lan man quá, chẳng hiểu viết gì nữa. Với cả bấm thích nhưng trong lòng chưa chắc đã thích đâu nhỉ.
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thắng ông Trung mà chán phèo chẳng thiết gì quà cáp ,định bụng được cuộc rồi sẽ vòi ông cái ảnh chụp chung với Thời nữ chủ (bà này thích bắt người khác làm nô tài nên phải gọi nữ chủ)

    Xin ảnh cũng chẳng để làm gì ,để dành những khi cần sẽ đem tới quán ông ăn vạ ,trình cho thân mẫu thằng cadan F1 xem .Tôi nghĩ ông sẽ hết tươi cười như trong ảnh

    Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi nhưng chắc vẫn là những phút đẹp nhất trong đời phóng viên

Bình luận và Tổng kết ( trang 14 ) Giải cờ tướng vô địch châu Á 2015
Trang 15 của 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 51314151617 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68