KẾT THÚC GIẢI VÔ ĐỊCH CHÂU Á 2015 : Việt Nam rơi khỏi top huy chương , thất bại đã được báo trước ...



Kết quả xếp hạng chung cuộc :

Bảng nam chính thống :

Tranh chung kết : Trịnh Duy Đồng ( ChiNa ) vs Vương Thiên Nhất ( ChiNa )
Hạng 3 : Tào Nham Lỗi ( Macau )
hạng 4 : Hoàng Học Khiêm ( Hồng Công )
Hạng 5 : Trương A Minh ( Việt Nam )
Hạng 8 : Uông Dương Bắc ( Việt Nam )

Bảng nữ :

Hạng nhất : Đường Đan ( ChiNa )
Hạng nhì : Nguyễn Hoàng Yến ( Việt Nam )
Hạng ba : Trần Minh Phương ( Singapore )

Bảng mở rộng :

Hạng nhất : Triệu Hâm Hâm ( ChiNa )
Hạng nhì : Liễu Đại Hoa ( ChiNa )
Hạng ba : Diệp Khai Nguyên ( Việt Nam )
Hạng 4 : Trần Đống ( ChiNa )
Hạng 5 : Nguyễn Hoàng Lâm ( Việt Nam )
Tôn Thất Nhật Tân ( 7 ) , Võ Minh Nhất ( 9 ) , Nguyễn Đình Đại ( 20 ) , Trần Quyết Thắng ( 25 ) .

Đã xa rồi cái ngày Việt Nam áp sát Trung Quốc , nghiễm nhiên tự nhận mình là cường quốc thứ 2 thế giới ( giải vô địch châu Á cũng là thế giới thu nhỏ mà thôi ) . Trong trận chiến rất được chờ đợi tại Singapore lần này , tại bảng chính thống chúng ta tham dự với 2 danh thủ Uông Dương Bắc và Trương A Minh . đánh giá về thành tích của Việt Nam tại giải 2015 có thể gói gọn trong 2 từ : THẤT BẠI ... Cả một giải đấu không có điểm nhấn khi Việt Nam không có lấy một trận đấu nào được gọi là vẻ vang . Nếu như việc tranh đoạt với Trung Hoa đã là điều không thể thì ngay khi đối đầu với Ngô Tông Hàn ( Sin ) , Tào Nham Lỗi ( Macau , Trang Hoàng Minh ( Phi ) thì niềm tin chiến thắng của đông đảo cổ động viên đã không còn như trước nữa . Những thất bại của Trương Á Minh trước Tào Nham Lỗi , của Uông Dương Bắc trước Ngô Tông Hàn , của Võ Minh Nhất trước Giang Trung Hào . Hay như trận cờ bẹp dí của Nguyễn Đình Đại trước Triệu Hâm Hâm đã làm cho nỗi đau thất trận không còn nhiều nhức nhối nữa , nó đã gần như là một điều tất lẽ dĩ ngẫu và đâu đó chỉ còn nghe thấy những tiếng thở dài .

Quay trở lại giải vô địch thế giới diễn ra cách đây ít tháng ,kết quả là thực sự buồn lòng khi đương kim vô địch quốc gia Trềnh A Sáng rơi xuống tận vị trí thứ 13 , và kỳ thủ rất được hâm mộ Lại Lý Huynh chỉ giành được vị trí thứ 4 sau ván thua thể hiện khả năng tàn cuộc yếu kém khi có pháo mã sĩ tượng bền thất bại trước chỉ pháo mã tốt của Xuyên thục thiếu hiệp Trịnh Duy Đồng .

Bên bảng nữ Nguyễn Hoàng Yến đoạt huy chương bạc có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ , thì với việc Diệp Khai Nguyên , Nguyễn Hoàng Lâm , Tôn Thất Nhật Tân , Trần Quyết Thắng , Nguyễn Đình Đại chỉ có vị trí cao nhất là vị trí thứ 3 tại giải mở rộng rõ ràng là không hoàn thành chỉ tiêu . Các kỳ thủ mạnh của Đông Nam Á đã sang bảng chính thống thi đấu , chỉ còn lại Triệu Hâm Hâm , Liễu Đại Hoa và hàng loạt kỳ thủ ít tên tuổi khác tham gia tranh tài . Các nỗ lực của Việt Nam chỉ đem lại được vỏn vẹn 2 trận hòa của Hoàng Lâm trước Hâm Hâm , Tôn Thất Nhật Tân trước Liễu Đại Hoa . Nhưng chỉ từng ý không thể làm hài lòng với những bầu máu nóng của kỳ hữu nước Việt . Đã không còn một Thành Bảo quật khởi và xông xáo , một Vũ Quân thâm sâu và đầy hùng tâm . Nền cờ Việt Nam đang tồn tại một nghịch lý mà tôi đã từng đề cập : Chân đế phong trào ngày càng vững mạnh và đỉnh cao ngày một đi xuống .

Điều đó đến từ sự thiếu cọ sát trong năm của các kỳ thủ lớn , giải đồng đội toàn quốc hơn 100 kỳ thủ thi đấu 9 ván kiểu phong trào dẫn đến nghịch lý ông vô địch còn chẳng phải gặp ông đứng thứ hai . Vô địch cá nhân vài năm trước còn có những trận đối đầu loại trực tiếp kinh điển nay cũng chỉ còn 9 ván với hệ số đã được báo trước ( Chắc sợ tốn thời gian tổ chức nhanh gọn cho tan chợ ) . Vậy là đồng đội gặp nhau thì bơm điểm , gặp đấu thủ khó thì đặt vấn đề mua trước nếu không được mới đánh sau . Trước vòng đấu cuối điện thoại rung liên tục bởi những sự điều đình chạy hệ số từ tận ván đầu cho đến chí cuối , ông A hòa ông B còn ông C thắng ông D . Các kỳ thủ mạnh đã ít giải thì chớ , đến lúc cần thực chiến thì may ra một giải chỉ có vài ba ván đấu là thực sự khó khăn . Chán đến nỗi mà đến vòng cuối toàn bộ các phóng viên chiến trường tránh xa các bàn đầu bởi tất cả đều là sự diễn kịch . Họp kỹ thuật có phản ánh thì những người hữu trách có nói sang năm rút kinh nghiệm , nhưng cái kinh nghiệm này rút đi rút lại mãi mà NGUYỄN Y VÂN . Bạn nào còn nghi ngờ không rõ cứ hỏi lại các lãnh đội tham gia là hiểu .

Vô địch đấu thủ mạnh , vô địch đồng đội ngoài mấy tấm huy chương thì không 1 xu tiền thưởng , giải A1 được công ty Phương Trang quan tâm ( chủ tịch liên đoàn là lãnh đạo ) thì giải thưởng ngày một teo tóp . Đã thế lĩnh về lại phải chia 2 chia 3 cho những liên minh ma quỷ , đúng theo kiểu hồi nhỏ chơi trò ô ăn quan , HẾT QUAN TOÀN DÂN KÉO VỀ , báo cáo tổng kết câu chốt vẫn là GIẢI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP , công nhận , vì có bao giờ có cái báo cáo nào khác báo cáo nào đâu ...

TRE ĐÃ GIÀ MÀ MĂNG CHƯA MỌC , lỗi hệ thống như thế , còn hỏi nhau về 1 ngày không xa tiếp cận trình độ của Trung Quốc , theo như tiêu đề bài viết rất hay của huấn luyện viên Phạm Mạnh Thừa cách đấy chưa lâu , tiêu đề ngắn gọn và đơn giản thôi : CÒN LÂU NHÉ ...

Với những người hâm mộ chúng ta ở thời điểm này , HỎI ĐÃ LÀ CÂU TRẢ LỜI ...