các thầy từ Sài Gon qua nhớ sắm thêm cái áo len mà mặc hôm qua gọi Skype vào Sì Gòn vẫn thấy ở đó nóng lắm vì thấy mặc quấn sóc áo thun.

Ninh Bình có Bích Động hồi trước tôi đạp xe từ Hà Nội về đó chơi, giờ thì đi 1 cây đi bộ đạp xe cũng ngại.
Đệ nhị cảnh đẹp của trời Nam, Thế kỷ 17 Trịnh Sâm qua đó sau khi đánh dẹp các cuộc nổi loạn ở các vùng biên giới, ông cưới bà tiệm dư Đặng Thị Huệ qua đó du hý có bút tích của nhà Chúa ở đó ông đặt thành Bạch Ngọc Thanh Sơn động. lâu không qua chả biết bây giờ làm sao. Anh nào qua đó xin mấy cái ảnh thì tốt quá.