-

Gửi bởi
sieupippo_kaka
Vòng 3 Ninh Bình Quốc Tế Đại Hội
Sáng sớm thành Tràng An... Sắc trời nguyên 1 màu xám xịt lạnh lẽo như 1 nét đặc trưng của những ngày đông về.Vầng thái dương sáng nay cũng buồn bã ngủ quên đâu đó.. Cái giá lạnh chừng như vì thế mà tăng thêm đôi chút.. Khiến toàn thành Tràng An vẻ u uất càng thêm phần ảm đạm.
Bên ngọn Kỳ Lân Sơn, thi thoáng 1 con chim ưng vỗ cánh bay thẳng lên không trung, thét lên 1 tiếng hú dài lanh lảnh, xe toang cái không gian đang lặng như tờ.. Sải cánh ấy, vẻ lên bầu trời xám xịt 1 vệt dài loằn ngoằn như nhát cắt của tạo hóa chấm phá thêm cho bầu trời bớt tẻ nhạt.
Mặt sông Đáy sáng nay, yên ắng phẳng lặng.. nép mình bên rặng núi trải dài, nhìn xa hệt như con thần long đang quấn mình nằm nghỉ. Thỉnh thoảng cơn gió đông lùa về, gợn những đợt sóng lăn tăn, làm cỏ cây 2 bên bờ sông rung lên nhè nhẹ.
Thi nhân Nguyễn Du có câu “cảnh buồn người cũng u sầu..” Nhưng tuyệt nhiên hoàn cảnh buồn bã của khí trời thiên nhiên vùng này ko làm cho không khí trong thành kém đi phàn tấp nập, nhộn nhịp.
Hàng quán đã mở từ rất sớm. Hào kiệt khắp nơi tụ hội về đây xem cảnh náo nhiệt cũng đang tụm năm tụm ba trong các hàng quán, dùng bữa điểm tâm, nhấp ngụm trà nóng hổi, hoặc dùng vài chum rượu để xua tan bớt cái khí trời đang có phần khắc nghiệt ấy.
Yên ắng và tĩnh lặng..
Bỗng từ phía Bắc thành, 1 con tuấn mã phi nước đại đang nhắm thẳng tòa Kỳ Đạo Tửu Lâu lao đến như tên bắn, vó ngựa làm cát bụi tung lên mù mịt, người hai bên đường dạt hẳn sang 2 phía để tránh né người kỵ sỹ...
Con tuấn mã hí lên 1 tràng dài rồi ngừng ngay trước cổng tòa đại lâu. Người kỵ sĩ bằng 1 thân pháp nhanh nhẹn chuẩn xác cực kỳ phi thân bay thằng lên tầng 2. “Đến giờ rồi, đến giờ rồi. đi thôi”. Một loạt tiếng tù và đồng thời rít lên báo hiệu vòng 3 Tràng An Ninh Bình Quốc Tế Đại Hội đã chính thức diễn ra.
Quần hào kẻ ngựa, kẻ khinh công, lao đi như chớp...
....
Tiểu Tây Độc (Thư Đà Thành)..
P/S: sáng nay khí lạnh lùa vào võ quán. Tiểu đệ phần nào cũng buồn bã theo cái thời tiết này, thêm nữa Tây Đô Kiếm Khách thất thủ bên bờ sông Đáy, Thần Ngang sót chiêu bị cầm hòa đáng tiếc càng làm tâm tư sầu não
nên xuống tay hạ trảm bút càng tệ hại.. thật là quá đau buồn. Bằng hữu bỏ quá.
(còn tiếp)
mấy ngày không online, hôm nay lên đọc ngay cái bài của bác Pip Pó này,khoái thật.
Hành văn như thần. Đoạn mở đầu 3 bài liền bài nào cũng lả lướt. còn hơn cả kiếm hiệp.
Cảm ơn bác nhé... Bác cố gắng theo nguyên giải đấu cho quý vị khán giả có thêm nhiều trải nghiệm. chúc bác thành công
-

Gửi bởi
yeucotuong1234
mấy ngày không online, hôm nay lên đọc ngay cái bài của bác Pip Pó này,khoái thật.
Hành văn như thần. Đoạn mở đầu 3 bài liền bài nào cũng lả lướt. còn hơn cả kiếm hiệp.
Cảm ơn bác nhé... Bác cố gắng theo nguyên giải đấu cho quý vị khán giả có thêm nhiều trải nghiệm. chúc bác thành công

Dạ,. cảm ơn anh đã động viên ạ.
e sẽ cố gắng thu xếp.
-

Gửi bởi
sieupippo_kaka
Dạ,. cảm ơn anh đã động viên ạ.
e sẽ cố gắng thu xếp.

Dạo này đang xem 1 loạt phim của Kim Dung như: Anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, ỷ thiên đồ long ký, thiên long bát bộ ...vv
đọc các đoạn bình luận kiếm hiệp của bạn càng thấy thêm phần sảng khoái !!!
thanks rất nhiều ^^
Giải cờ tướng ngôi sao quốc tế - The Reed Hotel Cup - Ninh Bình 2015 !!!
Đánh dấu