-

Gửi bởi
123456
sáng giờ đc điểm cao chả hiểu sao cứ ngồi cưới sướng 1 mình

hóng mãi để vào chém gió,quăng lựu đạn
mua Payet vì buộc phải có phương án thay Barkley.nhưng lại ko đủ tiền để gom De Bruyne(thiếu đúng 0,1M mới hên chứ

),mua Toure thì lại thiếu tiền để gom Costa vì tính vòng này bán cả Lukaku

đành mua Payet mà ai dè nó mới trở lại lại đá điên thế
thằng ôn con Wjnadum mới ảo

ngay tối đó đọc báo,thấy nó phân tích New dang sa vào lối đá phòng ngự tiêu cực để rồi chuốc lấy thất bại đắng cay bù giờ (4 trận liên tiếp).trong khi đầu mùa New đá kiểu tấn công điên cuồng thì lực ko có nên bị vả cho sấp mặt

nói tóm lại trận này MU dễ giữ sạch lưới.nhưng cuối cùng nghĩ,đầu mùa đến giờ,cứ khi nào tin ông nhà báo pick team theo các "chuyên gia đầu ngành" của VN phân tích y rằng như "phân"

thua mấy trận vì nghe các bố nhà báo chém láo,vứt vài chục điểm ở ngoài rồi.nên vòng này quyết làm ngược lại

8đ ko nhiều,nhưng ăn điểm kiểu này vui hơn ghi 80đ

Trận nào nghe nhà báo thì nhà báo nói sai, còn trận nào không nghe thì nhà báo nói đúng... Chẳng biết đường nào mà lần...
Fantasy 2015-2016 - Gw 21
Đánh dấu