Trích dẫn Gửi bởi Ugly Fish Xem bài viết
Tôi đọc xong tất cả các bình luận và xem xong ván cờ Huynh 1-1 Khiêm thì muốn chia sẻ 1 chút với mọi người.
Tất nhiên tôi và tất cả mọi người đều muốn H thắng K ván cuối này rồi, RẤT RẤT MUỐN là đằng khác. Nhưng K đã đánh đúng luật và không hề phạm luật vì nếu phạm luật thì đã bị xử thua và H thắng rồi. Tôi thấy có rất nhiều ông nói nào là K chơi cù nhầy, chơi bẩn, nào là cho cả cái bàn cờ vào mặt K…Đánh cờ không thắng đc thì phải chịu, người ta cũng không hề vi phạm luật. Giả sử nếu mình ở vào vị trí của K thì sẽ như thế nào đây? Nên mấy ông đừng có giở cái giọng như là mình thích làm gì ai cũng được rất khó nghe. Sinh ra trọng tài để làm gì, sinh ra luật để làm gi? Ai phạm luật thì đã có trọng tài xử lý rồi.
Tôi là người VN và luôn khao khát VN chiến thắng trong tất cả các giải tham dự, không chỉ cờ tướng mà tất cả các môn khác. Nhưng nói gì thì nói cũng phải nên công bằng với các nước bạn 1 chút, chứ không phải cứ thay nhau xúc phạm danh dự và lăng mạ Hoàng Ngọc Khiêm như mấy ông tôi đã nói ở trên được. Tôi thấy những ông đã có lời lẽ xúc phạm và lăng mạ Khiêm rất HÈN. Tính tôi là tôi cứ thích nói thật như thế, ai không thích thì bấm vào nút không thích bài viết nhé!
Cám ơn Trung-cadan và những ae PV đã cháy hết mình vì mọi người, chúc các bạn luôn mạnh khoẻ và nhiều thành công hơn nữa!
Bạn nói không sai...! Nhưng có cần phải làm một cái comment dài như dzậy không???

Trong video bình luận sau ván đấu ông Trung đã nói lên quan điểm chính thống của Diễn đàn rồi và chẳng còn ai phàn nàn “rì” thêm. Theo tui thì đó là “CẢM XÚC” của người xem trước “HÀNH VI” của kỳ thủ mà thôi, chẳng nói lên người đó sang, HÈN hay anh hùng... gì. Sẽ rất nhiều người chấp nhận LL Huynh thua TH Đệ (mà thực tế là thắng), nhưng không chấp nhận “hành vi” thủ hòa của HH Khiêm (tôi nghĩ rằng nếu kỳ thủ VN chơi kiểu đó cũng sẽ có rất nhiều người không đồng ý).
Thực sự thì tôi cũng không đồng ý lắm với các comment không hay về HH Khiêm, nhưng nếu có ý kiến về điều đó thì tôi cũng chỉ cần commment đại loại: “Thôi đi mấy Bố, đừng nói không hay về HH Khiêm nữa...” – và trong lúc post commment lên Diễn đàn thì miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm: “chó chết cái thằng đánh cù nhầy, gặp bố mày thì...” hahahaaaa.

Xin gửi lời cám ơn tới các thành viên đã đem giải đấu này đến với người yêu cờ, đặc biệt là cái dzụ “bình lựng chuyên sâu...” heheheee.

Trân trọng.
P/s: chỉ là ý kiến cá nhân, không phải tranh luận “đúng – sai” nên xin đừng phản hồi gì thêm - thanks.