Ông này cũng hoà à, tàn blo quá giống mình, vần đến hơn 100 nước hoa mắt ko vần đc tiếp (

Ván sau nếu có lỡ gặp mình thì các bác cứ thoải mái bàn tán nhé. E chơi tất , dựa vào sức mình mà đánh mới cao lên được chứ dựa vào tiểu xảo thì chỉ được thua nhất thời thôi
Trích dẫn Gửi bởi nick_name Xem bài viết
Phạm Tuấn Ngọc 1/2 - 1/2 Phạm Văn Khiển


1 ván tham thì thâm kinh điển

P/s cho em nói chuyện ngoài lề 1 chút.
Về ván đấu giữa cháu La Vũ Phong - a Vương Văn Hải
A Hải tuy cầm quân đi hậu, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, vẫn có thể dễ dàng phản tiên. Tuy nhiên khi 2 bên đang đến trung cục, anh chàng đeo kính đi theo cổ vũ của a Hải cứ ngồi lẩm nhẩm bàn phương án đánh khi a Hải đang nghĩ.( E đang đánh, tuy nhiên bàn này có người CLB e ngồi gần xem, và về kể lại ).
Cuối cùng a Hải phản tiên thành công và giành thắng lợi, còn cháu Phong vì quá ức chế nên đã khóc ngay tại bàn.
Hôm vòng 1 bảng A, lúc a Hải đánh với a Hợp cũng vậy, cũng có 1 số lượng đông đảo cổ động viên của a Hải vây quanh và bình cờ, trong khi 2 người đang đánh. May vòng 2 a Hải đánh với e thì ko có ai đi theo, không vòng đó e chắc cũng ôm hận
Trận hòa hôm nay e khá buồn, nhưng chứng kiến hình ảnh cháu Phong khóc ra về mà e lại thấy xót xa và chạnh lòng hơn. Người lớn đấy, đánh với trẻ con đấy, mà ý thức còn như thế. Đến giải hội làng người ta còn không nhỡ mồm lẩm bẩm.
E xin mạnh dạn đề nghị 1 phát : Lần sau các anh có đi cổ vũ cho a Hải, cứ việc ngồi cạnh xem cờ, nhưng nên đeo thêm cái khẩu trang và nhai kẹo cao su, cho nó đỡ NHỤC MẶT .
E xin lỗi trước vì lời nói của e có động chạm. Tuy nhiên, thấy bất công thì e nói thẳng.
Xin hãy biến giải đấu này thành giải đấu nghiêm túc, lành mạnh, tạo sự công bằng cho mọi người !