Gớm, chiều nay ra gặp tân vô địch Cup Karaoke Palace, suýt chút chủ tịch ko nhận ra trưởng lão Chốt lụt. Mái đầu nhìn theo hướng 12h là màu xanh lá mạ của mùa cấy còn hướng 9h thì hai-lai vàng của cánh đồng hướng dương. Chắc anh phải yêu quê hương và những người nông dân lắm lắm. Thực ra cũng phải, mềnh đang mặc sịp màu xanh nước biển để hưởng ứng một phong trào của quê hương.

Tuy nhiên, đó chưa phải là điều gây ấn tượng nhất. Cảm giác đi bar lần đầu lại trỗi dậy, những âm thanh xô đến từ 2 cái loa thùng làm mình tức hết cả ngực.

Khéo phải đến cáo ốm hôm tổng kết mùa giải mất thôi. Ko thì phải đặt mua 2 ký bông gòn.