Chelsea đang bị PSG dẫn 1-2 ngay trên sân nhà, tổng tỉ số 2 lượt là 2-4. Chắc chỉ còn cửa sổ cho Chelsea nhảy tiếp khi phải ghi 3 bàn nữa. Lâu rồi ko xem tử tế 1 trận C1 và các đội bóng ngoài NHA. PSG chưa hẳn đã thực sự đẳng cấp nhưng cũng rất ấn tượng. Thủ môn Trapp (lần đầu biết đến thủ môn này) tạo rất nhiều niềm tin cho đồng đội bằng nhưng pha bay người cực kỳ xuất sắc làm nản lòng các chân sút Chelsea. Trong khi đó, ở hàng công, Ibra vẫn rất đẳng cấp, với 1 bàn thắng, 1 assist, và ngay cả ở tình huống việt vị ở hiệp 1, anh cũng thể hiện được "chất" của mình bằng 1 pha bóng bình tĩnh tâng bóng vượt qua thủ môn. Ko chỉ Ibra, Moura cũng chơi tốt, đi bóng, chuyền bóng khá hoàn hảo.

Vậy là Chelsea chỉ còn mục tiêu FA cup, bởi ngay cả vị trí thứ 5 NHA để chơi ở Europa League đang được nhiều đội đặt gạch. Cái được ở Chelsea giai đoạn này là giới thiệu được 1 vài cầu thủ trẻ: số 14 Traoré, cầu thủ ghi bàn trận trước ở NHA, số 16 Kenedy, có thể đá hậu vệ trái. Ở trận này, Kenedy đá khá chững chặc (đôi lúc còn hơi non, tất yếu ở sân chơi lớn như C1 trước các cầu thủ dày dặn kinh nghiệp thi đấu đỉnh cao).

Chắc trong 9 trận còn lại của NHA, Appollo XI sẽ hạn chế mua cầu thủ của Chelsea.