Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Xin lỗi , tớ là người Thanh Hóa
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 29

Threaded View

  1. #18
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    41
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn có cái tôi rất lớn. Yêu quê hương, sống tình cảm và nghĩa khí. Những người như thế lại thường có tính tự ái rất cao. Và đôi khi vì quá tự ái bạn mù quáng và chỉ trích nhiều người khác, giận cá chém thớt. Nhưng dù sao vẫn có thể bỏ qua được vì bạn còn trẻ và bạn vẫn là một người rất tốt bụng. Chỉ cần bạn nhìn mọi thứ khách quan và bao dung hơn bạn sẽ là một bậc trượng phu đó.

    Con người chẳng có ai hoàn hảo cả, và đang còn trẻ thì có lỗi lầm là chuyện bình thường. Ngay cả bạn phải không? Cô bé như bạn tả quả là rất đẹp, lại thích đọc sách. Một cô gái ngây thơ và yêu sách như thế không thể không có tâm hồn đẹp. Phải chăng có uẩn khúc gì chăng vì theo như bạn kể cô bé này còn ít hơn bạn 4 tuổi, còn quá trẻ người non dạ(nhất là những em chỉ biết học). Đồng ý là bạn rất kiêu hãnh: “Xin lỗi tôi là người Thanh Hóa”. Tôi cũng là trai Thanh Hóa, cũng từng như bạn. Nhưng sau này không nhớ là từ khi nào, tôi thấy còn có một cách nghĩ khác… Biết nói thế nào nhỉ. Tại sao bạn không thử cho cô bé ấy một cơ hội để giải thích. Ví dụ nhé:Biết đâu bố cô bé này là người TH… rồi lại là một thằng sở khanh chẳng hạn. Rồi mẹ cô ấy một mình nuôi con vất vả, vì hận thằng SK đó mà tiêm nhiễm vào đầu con gái mình những thứ như vậy. Hi, rồi bạn sẽ hiểu ra cô ấy thật đáng thương và đáng yêu nữa. Không chừng sẽ cò một tình bạn đẹp thậm chí là tình yêu đẹp ấy chứ…chẹp chẹp, nếu đúng thế thì tiếc cho bạn quá.

    Đêm qua đọc truyện này, tôi định viết tiếp phần hai có hậu hơn. Nhưng lúc đó đọc bằng di động nên ngại dậy bật máy để viết. Bi h cảm hứng cũng đã giảm sút. Hơn nữa tôi thấy giọng văn của bạn cũng khá lôi cuốn. Hay bạn viết tiếp phần hai nhé CXQ. Truyện này mà làm phim ngắn sẽ rất tuyệt đấy…
    Lần sửa cuối bởi Satthudatinh, ngày 26-09-2011 lúc 03:29 PM.
    Gió bấc xa đưa ngàn vạn dặm
    Ngẩn ngơ tựa cửa ngắm trăng về
    Cỏ vong ưu thảo nguyên bát ngát
    Bên hồ, tiếng đàn tì bà ngân nga
    Hóa áng mây màu bay về nơi vô tận...

Xin lỗi , tớ là người Thanh Hóa

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68