Trích dẫn Gửi bởi dinhhoang_208 Xem bài viết
GIỚI THIỆU CÁC KỲ THỦ THAM GIA GIẢI TỨ PHƯƠNG HUYNH ĐỆ.



Chú thích : Từ trái qua Phan Minh Hiếu, Nguyễn Phú Quốc; Lê Anh Vũ (mod Lệnh Hồ Xung) và a Trần Thanh Ngọc (PCN CLB Hoàng Anh)

Tây Độc Phan Minh Hiếu

Năm sinh: 1968
Nghề nghiệp: Thầy thuốc Bắc.
Gia đình: đã có vợ và 2 con.
Thành tích nổi bật: 2 lần vô địch TP Đà Nẵng. Nhiều lần giành giải HCB và HCĐ.

...
Khoảng độ gần 20 năm về trước, sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng tách tỉnh; giải đấu cờ đầu tiên năm ấy, có 1 chàng trai trẻ xuất hiện, len lỏi vượt qua rất nhiều kỳ thủ có lực cờ cực cao đương thời và xuất sắc giành HCB (xếp trên a Trần Cẩm Long HCĐ).
Với lối đánh mềm dẻo, khai cuộc nhuần nhuyễn. Hay sử dụng phi đao và những đòn thế sát chiêu vô cùng kín kẻ, khiến đối phương khi nhận ra thì đã ôi thôi rồi... Kỳ đàn Đà Thành phong cho anh biệt danh Tây Độc ( 1 số còn gọi là thuốc độc). Anh là Phan Minh Hiếu.

Sở hữu kiến thức giáo khoa bài bản, nhờ được nghiên cứu sách vở cực kỳ nhiều (nếu có dịp vào nhà a sẽ thấy cả 1 tủ sách cờ), điều mà rất ít kỳ thủ cùng thời có được; cộng thêm sự dẻo dai khi đỡ đòn, nội lực cao và sự phản công sắc bén; a liên tiếp dành được rất nhiều vị thứ cao tại các giải cờ lớn nhỏ trong và ngoài TP.

Sau khi clb Hoàng Anh được thành lập, a cũng thường xuyên vô địch các giải đấu mở rộng lẫn chuyên đề.
Lối đánh thiên về giằng co hình thế, chủ trương đối công, đưa về xô xát nhằm tận dụng khả năng đỡ đòn và phản công của mình, làm nên nét riêng của tên tuổi a.
..
Nhiều năm.. thời gian dần trôi đi... Dẫu kỳ lực lớp trẻ hiện nay tăng tiến 1 cách chóng mặt nhờ các công cụ hỗ trợ như SW; sách báo về cờ cũng xuất hiện nhiều; cộng thêm tuổi tác đã khá cao nhưng a vẫn còn giữ vững được uy danh và để có thể hạ được Tây Độc Đà Thành cũng ko phải là điều dễ dàng.

Đặc biệt nguy hiểm trong cờ thi đấu (hay gọi đùa là có mạng thi đấu); nên nếu trong 1 ngày đẹp trời, thêm 1 chút may mắn; Ngôi cao là điều hoàn toàn ko nằm ngoài trí tưởng tượng của các kỳ thủ với Phan Minh Hiếu.
P/S: đây là sư phụ dạy cờ cho ông Tiểu Tây Độc Sieupippo_kaka đó. :v :v hé hé
ông Hiếu sư phụ của mình này ún bia kém lắm... mình mà rủ đánh cờ ún bia thì toàn bị mình vật cho tơi tả..