Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hà Thành Đỏ Lửa , Anh Hùng Đại Chiến !!! - Trang 12
Close
Login to Your Account
Trang 12 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 ... CuốiCuối
Kết quả 111 đến 120 của 186

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    85
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Huynh đánh cờ nhanh tốt thật .
    chỉ sợ đời không thành danh vọng
    đâu sợ đời vắng bóng giai nhân

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    35
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyến đi Bắc phương đầy ngọt bùi , hoa thơm quả ngọt với Âu dương công tử ... Dự là đã để lại ấn tượng tốt đẹp , các lễ hội thì ngày một vươn tầm và nếu có cơ hội huynh khó lòng từ chối mảnh đất màu mỡ này ... Hihi chém tí

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    377
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hết cái xem rồi hả các bác?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,939
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Viet648 Xem bài viết
    hết cái xem rồi hả các bác?
    Anh em đi cfe hết rồi bạn ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #5
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    23
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hôm nay PQH đánh như bị ma nhập ấy, nhiều nước đi mất sĩ mất tượng rất vô duyên. Không thể có chuyện LLH thắng dễ dàng thế được.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    155
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HuyKhanhKS Xem bài viết
    Hôm nay PQH đánh như bị ma nhập ấy, nhiều nước đi mất sĩ mất tượng rất vô duyên. Không thể có chuyện LLH thắng dễ dàng thế được.
    Hôm nay em bận quá, giờ mới xem được.
    Em cũng chỉ quan tâm tới đây là một cuộc giao lưu mà thôi. Em tuy xem các nước cờ thắng nhưng mà chưa bao giờ bình luận về một nước cờ cao dơ, chỉ quan tâm là một ván đánh: đánh gì, đánh như thế nào. Tính sai hoặc đi sai tuy không là chuyện thường xảy ra nhưng mà không phải là không xảy ra vào một ngày "đẹp trời". Ngay cả như ván đầu tiên, PHQ đi lên mã để mất con mã 5, em cũng coi là chuyện bình thường: chẳng phải PQH cũng thấy đi sai và nhận thua luôn đó sao?

    Nhưng mà chuyện sau đó làm em hơi bất ngờ về phong độ của PQH.
    Bác nào muốn nghĩ sao thì nghĩ và cái gì cũng có thể hay nhưng em thì không bảo thủ. Với em, đó chỉ là một quan điểm nhỏ. Và cái giơ tay ra của LLH cũng khá nhanh, PQH cũng có thể chưa quen. Ván 2, PQH cũng có thể chủ động giơ tay ra bắt tay LLH.
    Lần sửa cuối bởi vudt, ngày 18-04-2016 lúc 01:17 AM.
    Đặng Trần Côn có viết:
    "Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
    Mộng hồi hựu lự huyễn phi chân"

    Và Đoàn Thị Điểm dịch là:
    "Khi mơ những tiếc ngày tàn
    Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không"

    Để rồi Thư Sinh chợt ngồi miên man trong nỗi nhớ về một giấc Nam Kha

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,939
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tổng hợp kết quả :

    Thi đấu chính thức :

    - Lại Lý Huynh 2-0 Phạm Quốc Hương ( Huynh được giải 2000k từ Mr Vũ Thanh Chúc, Hương được 1000k từ Mr Vũ Thanh Chúc , 1000k từ Mr Nguyễn Văn Quỳnh )
    - Lại Lý Huynh 1-1 Vũ Hữu Cường ( 2 ván hòa , mỗi người được 1000k từ nhà tài trợ Lê Quang Hưng )
    - Phùng Quang Điệp 1-1 Nguyễn Minh Nhật Quang ( Mỗi bên thắng 1 ván , Quang được 1000k giải , Điệp 1000k giải, tiền giải do Mr Vũ Văn Tuyến tài trợ + 1000k tài trợ thêm của Mr Vũ Thanh Chúc, )
    - Trần Quyết Thắng 0-2 Nguyễn Minh Nhật Quang ( Quang được 2000k giải của Mr Vũ Văn Tuyến , 2000k thưởng của Mr Phạm Lục Giang )

    Đấu cờ độ :


    - Lại Lý Huynh chấp Lê Mạnh Hiệp tiên 2p vs 7p : Huynh thua 3-5
    - Lại Lý Huynh chấp Liễu Thăng ( đầu tiên 2p 6p , chuyển thành tiên rưỡi 2p 6p , chuyển thành tiên 2p 7p , cuối cùng là tiên rưỡi 2p 7p , Tổng Huynh thắng khoảng 10 ván )
    - Nguyễn Minh Nhật Quang chấp Đinh Quang Hưng ( Rắn nước ) - 1,5p đối 5p , Quang thua 1-3

    Một lần nữa thay mặt BTC tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ quý báu của các nhà tài trợ , các khán giả và sự nỗ lực của các kỳ thủ ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #8
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    111
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    cho em hỏi mấy kèo độ ngân lượng là bao nhiêu ạ?
    Đại bàng ở chốn cheo leo
    Sa cơ lỡ bước phải theo đàn gà
    Đến khi mưa thuận gió hòa
    Rũ lông rũ cánh lại ra đại bàng

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,939
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi gienglanganh Xem bài viết
    cho em hỏi mấy kèo độ ngân lượng là bao nhiêu ạ?
    Ai thắng được ly cafe

    Mà ly cafe giá bao nhiêu tiền thì không ai đưa khơi khơi lên diễn đàn cả ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    381
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bây giờ chắc hai tài năng lớn nhất Việt Nam là Lại lý Huynh và Nhật Quang .Miền Bắc cũng có những tài năng lớn như Hà văn Tiến ,Trang tơ nhưng chắc không đủ đam mê để đi suốt cuộc hành trình gian khổ trở nên một đại kỳ thủ

    Những năm trước xem anh Hương đấu với anh Bảo còn thấy hùng khí ngất trời ,ăn miếng trả miếng quyết liêt

    Bây giờ qua hai trận với Huynh mới thấy buồn ,không biết tại anh xuống sức hay cờ Huynh đạt đến mức xuất thần .Tôi vẫn nghiêng về khả năng anh mất phong độ nhiều hơn chứ cờ Lão quái hay anh Cường cũng đâu hơn anh Huơng mà họ cầm hoà khá thoải mái

    Đi nhiều làm giải nhiều ,gặp gỡ nhiều ,nhận xét lão luyện của Admin dù không thích vẫn phải đồng ý -Có người hỏi ông nhận định sao về trình độ ông Trạng so với mặt bằng cả nước .Mặc dù rất yêu thích kỳ thủ của mình .Tôi đã từng thấy ông bỏ tiền túi ra khuân ông Trạng đi hết A1 rồi A2 chỉ mong ông trạng có cơ hội vùng vẫy .Nhưng cuối cùng ông cũng thẳng thắn nhận định
    Lối đánh ông Trạng không cày điểm được ,không đánh giải tầm quốc gia được chỉ nằm trong top 20 thôi

    Biết là thua nhưng vẫn cứ chơi mới thấy tấm lòng của các nhà tài trợ ,của admin đã trân trọng với cờ tướng và anh em thế nào .Cám ơn Anh Trung, đội ngũ phóng viên và những nhà tài trợ
    Không có các vị cờ tướng cũng chỉ lẹt đẹt trôi nổi từ vỉa hè này sang vỉa hè khác

Hà Thành Đỏ Lửa , Anh Hùng Đại Chiến !!!
Trang 12 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68