Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hà Thành Đỏ Lửa , Anh Hùng Đại Chiến !!! - Trang 13
Close
Login to Your Account
Trang 13 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 ... CuốiCuối
Kết quả 121 đến 130 của 186

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jan 2013
    Bài viết
    83
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Còn anh Quân Bún bận gì mà ko ra tiếp khách nhỉ? Quân là người hội tụ đủ phong độ, đẳng cấp, kể cả phong thái để đứng đầu làng cờ miền Bắc những năm gần đây. Chức vô địch giải Kỳ Hữu mở rộng vừa rồi là một minh chứng rõ nét.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    527
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xin chúc mừng A cường đã có 2 ván đánh xuất sắc trước LLH, mặc dù trong cả 2 ván A hơi lép một chút, nhưng kết quả Hoà nói lên rằng trình độ cờ của A Cường và LLH là ngang nhau.mọi khi A đánh đối Công rất mạnh, nhưng A gặp LLH A đã sử dụng thế trận rất chắc chắn ổn định, thể hiện sự tôn trọng đối thủ và với đấu pháp phi thắng tất Hoà và điều đó đã xảy ra, A đã Hoà.Trong 2 ván đấu a đã rất vất vả chống lại các đòn tấn Công của LLH và đã từng bước hoá giải tất cả các đòn tấn Công của LLH để đưa trận đấu về Hoà. A đã làm hài lòng tất cả những người hâm mộ A. Một lần nữa xin chúc mừng A và cảm những sự nỗ lực hết mình và cống hiến của A. Mong A tiếp tục cố gắng truyền dạy cờ cho các thế hệ trẻ miền Bắc để đào tạo ra những nhan tài cho làng cờ Việt Nam!.xin cảm ơn, xin cảm ơn, nhiều lần xin cảm ơn A.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    537
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nghiepdu Xem bài viết
    Còn anh Quân Bún bận gì mà ko ra tiếp khách nhỉ? Quân là người hội tụ đủ phong độ, đẳng cấp, kể cả phong thái để đứng đầu làng cờ miền Bắc những năm gần đây. Chức vô địch giải Kỳ Hữu mở rộng vừa rồi là một minh chứng rõ nét.
    Nhà tài trợ có ý gọi a Quân thi đấu nhưng a Quân nói không muốn đánh vì sợ đến lúc đánh giải chính thức sẽ không còn sát khí cao nhất khi gặp lại nhau nữa.
    Life is just a game
    Some will win, some will lose
    But we all end up the same .

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    356
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho e hỏi hôm nay có kèo j k ạ
    Lữ hành cô độc..dặm trường,chân có mỏi...Về nơi đâu? Sỏi đá có đau buồn.Chút ân tình như giọt đắng mãi tuôn...Sầu vương vấn cho nỗi buồn đọng lại!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    35
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ bác blue bell :dường như thần tượng của bác là anh phạm quốc hương nhưng cũng nên nhìn nhận thực tế rằng cờ tướng liên tục phát triển,luôn có những sáng tạo , sóng sau xô sóng trước... Không nên so sánh kiểu a cường , a long đánh hoà được lại lý huynh , Hà cớ gì phạm quốc hương không đánh được so sánh thế nó khập khiễng lắm bác ạ. Có chăng là hình ảnh phạm quốc hương đã ăn sâu vào trong lòng các fan ở các giải lễ hội rồi nên vẫn cố chấp bảo thủ , ảo tưởng càng làm hại hương và dẫm chân tại chỗ thôi... Học tính chấp nhận sự thật đi các bạn ( đôi lời chia sẻ nhé)!!!

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    527
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình đã gọi điện mời Quân bún mời thi đấu nhưng Quân nói là bận việc nên ko thể tham gia được

  7. #7
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    122
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TuyenNinhBinh Xem bài viết
    Mình đã gọi điện mời Quân bún mời thi đấu nhưng Quân nói là bận việc nên ko thể tham gia được
    Câu trả lời đây rồi, hôm qua ngồi xem tại quán với anh Trung nhưng không dám hỏi vì chuyện tế nhị. Cảm ơn Vương Thiên Nhất của Ninh Bình. Hiii

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    303
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TuyenNinhBinh Xem bài viết
    Mình đã gọi điện mời Quân bún mời thi đấu nhưng Quân nói là bận việc nên ko thể tham gia được
    Trả lời như Bác Tuyến là đơn giản, dễ hiểu nhất.
    Tuy chưa sạch nước cản
    Cũng xem bạn cầm quân
    So tài cờ cao thấp
    Người hiền thường long đong !!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    60
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Độc cô kiếm Xem bài viết
    @ bác blue bell :dường như thần tượng của bác là anh phạm quốc hương nhưng cũng nên nhìn nhận thực tế rằng cờ tướng liên tục phát triển,luôn có những sáng tạo , sóng sau xô sóng trước... Không nên so sánh kiểu a cường , a long đánh hoà được lại lý huynh , Hà cớ gì phạm quốc hương không đánh được so sánh thế nó khập khiễng lắm bác ạ. Có chăng là hình ảnh phạm quốc hương đã ăn sâu vào trong lòng các fan ở các giải lễ hội rồi nên vẫn cố chấp bảo thủ , ảo tưởng càng làm hại hương và dẫm chân tại chỗ thôi... Học tính chấp nhận sự thật đi các bạn ( đôi lời chia sẻ nhé)!!!
    Bài nào cũng vậy, từ cần viết hoa cho đúng chính tả thì không viết, từ không cần viết thì lại viết: chứng tỏ cẩu thả, ít học hoặc vô học, thấy người ta viết cũng học đòi viết; nhận định thì chung chung chẳng đâu vào đâu, vô thưởng vô phạt, chắp vá ý người khác, võ đoán vớ vẩn. Đề nghị lần sau có muốn vào bập bẹ thì cũng tôn trọng người khác với yêu cầu tối thiểu là đúng chính tả của bọn trẻ cấp 1 !

  10. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    60
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Độc cô kiếm Xem bài viết
    @ bác blue bell :dường như thần tượng của bác là anh phạm quốc hương nhưng cũng nên nhìn nhận thực tế rằng cờ tướng liên tục phát triển,luôn có những sáng tạo , sóng sau xô sóng trước... Không nên so sánh kiểu a cường , a long đánh hoà được lại lý huynh , Hà cớ gì phạm quốc hương không đánh được so sánh thế nó khập khiễng lắm bác ạ. Có chăng là hình ảnh phạm quốc hương đã ăn sâu vào trong lòng các fan ở các giải lễ hội rồi nên vẫn cố chấp bảo thủ , ảo tưởng càng làm hại hương và dẫm chân tại chỗ thôi... Học tính chấp nhận sự thật đi các bạn ( đôi lời chia sẻ nhé)!!!
    Bài nào cũng vậy, từ cần viết hoa cho đúng chính tả thì không viết, từ không cần viết thì lại viết: chứng tỏ cẩu thả, ít học hoặc vô học, thấy người ta viết cũng học đòi viết; nhận định thì chung chung chẳng đâu vào đâu, vô thưởng vô phạt, chắp vá ý người khác, võ đoán vớ vẩn. Đề nghị lần sau có muốn vào bập bẹ thì cũng tôn trọng người khác với yêu cầu tối thiểu là đúng chính tả của bọn trẻ cấp 1 !

Hà Thành Đỏ Lửa , Anh Hùng Đại Chiến !!!
Trang 13 của 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 31112131415 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68