-

Gửi bởi
HuyKhanhKS
Trưa hôm nay A Hương Ngỗng ngồi nhậu nhà tôi tới hơn 2 h chiều, nhìn cũng có chút buồn, ở đây tôi cảm nhận mọi người kỳ vọng quá làm anh ấy bị áp lực hoặc giả phong độ sa sút tại thời điểm đấy nên mới đánh hai ván cờ thua rất lãng xẹt. Tôi khẳng định Hương vẫn ở một đẳng cấp rất cao nếu đánh đối kháng, cờ là như thế có lúc hay lúc dở chẳng ai hay mãi được, thăng hoa như Barca thắng liền ba mươi mấy trận còn đang chết chìm kia kìa, nói gì tới PQH từ đầu năm đến giờ chinh chiến biết bao nhiêu hội làng. Cứ đem LLH đi đánh cờ hội làng miền bắc xem có được như Hương không, đánh một lúc với mười mấy người ấy chứ có phải một chọi một đâu.Cả bữa nhậu tôi còn chả dám đả động đến cái vụ hôm qua, nói chung đa phần nhà mình toàn anh hùng bàn phím cứ cho lâm trận thật cái gì chứ mười phần tắt đèn tới bẩy.
Đồng Ý PQH là cao thủ của phía Bắc, phong độ của 1 ký thủ cũng có lúc này lúc kia. Tên tuổi của anh PQH cũng đã được khẳng định nhiều năm. Nhưng bạn cũng phải thực tế LLH hiện giờ là số 1 của Việt Nam! Và có lẽ anh PQH là người hiểu rõ điều này.
Tôi nghĩ bạn không đủ tầm nói " đem LLH đi đánh cờ hội Làng miền Bắc ....." Tôi tin chắc LLH hơn ở thời điểm này. Nếu như LLH đặt mục tiêu. Hãy chấp nhận thực tế cho dù rất ham mộ PQH. Tôi tin anh PQH hiểu rõ nhất trình độ của anh so với LLH như thế nào.
Toi nghĩ hãy để dịp giao lưu ý nghĩa như tiêu đề mà Bộ phận tổ chức và nhà tại trợ đưa ra. D
Hà Thành Đỏ Lửa , Anh Hùng Đại Chiến !!!
Đánh dấu