Sáng nay do phải bay lúc 7h30 nên mới 4h45 ông Khánh Ngọc đã réo rắt gọi cửa , vệ sinh trang điểm xong xuôi xuống dưới nhà đã thấy lố nhố khá đông , chả là nay cũng diễn ra giải Tam Điệp mở rộng nên nhóm Học viện TLKD cùng một số anh em khác cũng hẹn nhau ở công viên 01-06 . Đứng đầu nhóm này là con Hải ếch ộp ( Chienxahanoi ) , khá chu đáo mua đầy đủ bánh mỳ chả kèm ruốc , thế là bộ 3 Khánh Ngọc , Cadan , Cường Kim Liên lại được tham ô mỗi người 1 ổ , ăn xong chia tay 1 đoàn ra sân bay đến xứ gạo trắng nước trong , 1 đoàn xuống đất cố đô Ninh Bình , giá mà giải toàn quốc lùi lại 1 ngày , nay đi Tam Điệp mai vút Cần Thơ có phải là đẹp giai không , phí thế chứ lị .

Loan cháy lỡ hẹn với cuộc chơi không rõ lý do , thế là đoàn Hà Nội lực đã yếu lại càng thêm siêu mỏng cánh . Mấy anh em thầy trò ra đúng giờ nên làm thủ tục check in khá thuận lợi , đúng 7h30 máy bay cất cánh , năm nay được đi SH có khác ( VN Airlines ) chả bù mọi khi đi Wave tầu Jesta , suốt ngày delay phát ốm .

Xin gửi đến mọi người ít ảnh cho nó sinh động :

Rất tươi tỉnh :



Kỳ thủ trẻ giàu triển vọng Phí Trọng Hiếu :



Đội Nam còn Lại Việt Trường đã ở Cần Thơ sẵn :



Chào Cần Thơ :



Huấn luyện viên Lê Minh Phương , lúc nào cũng ăn mặc kiểu quý ông , rất đẹp zai mỗi tội hơi khó tính và bảo thủ



Tại Sân bay Cần Thơ :



Chờ taxi :