THƯ CẦN THƠ - NỖ LỰC VÀ QUYẾT TÂM :



Hai ngày thi đấu cờ nhanh quả là cực kỳ mệt mỏi với riêng phóng viên chiến trường của TLKD , năm nay Đình Hoàng mới xin được việc và các anh em khác đều bận chuyện riêng nên chỉ có duy nhất Trung_cadan đơn thương độc mã hành phương Nam . Đồ đạc mang theo đến hơn 30kg và mỗi lần lặc lè vác đến phòng thi đấu 4 cái túi to nhỏ khác nhau quả là khá vất vả . Thi đấu cờ nhanh không ghi biên bản nên chỉ còn cách quay lại ván đấu và với 2 CAM cùng 1 máy ảnh nhỏ thì quả thật 3 clip một lượt trận đã là một cố gắng hết sức . Nhịp độ tiết tấu nhanh khiến cho việc phục hồi biên bản chỉ quanh bên các ván đấu của các anh em quen thân như Khánh Ngọc , Hữu Cường , Thanh Tân , Phí Mạnh Cường bởi các kỳ thủ rất mệt và căng thẳng nên phóng viên cũng hạn chế nhờ vả sợ làm ảnh hưởng đến chuyên môn . Ngày đầu tiên vì một số lý do nên tôi chỉ ngồi được khán đài C khiến cho việc tác nghiệp không được mấy thuận lợi . Đến hôm nay nhờ sự giúp đỡ của tổ trọng tài cùng BTC địa phương dẫn đến các thiết bị đã ở vị trí V.I.P trong phòng thi đấu . Mọi người đa phần đều biết và ủng hộ diễn đàn nên luôn giúp đỡ cực kỳ nhiệt tình để phóng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ...

Chỗ ở cũng khá ngon lành khi tôi được trao chức trưởng buồng ( 2 thành viên còn lại là Cường Cụ Lu và Phí Trọng Hiếu nên cực kỳ dễ bắt nạt ) . Cần Thơ ăn uống khá rẻ , thu hút đông đảo các kỳ thủ nhất là quán cơm tấm CÂY SUNG CŨ với trung bình 30k 1 suất cơm tấm sườn bì chả . Nói chung do quá bận nên cũng chẳng có mấy thời gian tiêu tiền bên cạnh những khoản cứng như vé máy bay khứ hồi và tiền phòng DƯA GÓP . Ăn đặc sản thì ông Trung Lê Cần Thơ lo cực kỳ chu đáo nên lương khô chưa mấy hao hụt , lại ăn uống ngủ nghê đúng giờ nên vớ vẩn nửa tháng nữa lên cân lại đẹp zai chứ chả chơi ...

Cơm Tấm Sườn Bì 30 k 1 suất cùng sư huynh Vũ Hữu Cường :





WIFI không mấy ổn định nên việc truyền trực tiếp clip còn nhiều hạn chế mặc dù đã luôn phải F5 đề phòng sự cố , mong mọi người hết sức thông cảm bởi thực sự tôi đã đang và sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ anh em yêu cờ toàn quốc . Cần nói thêm là bình thường cũng chẳng chăm chỉ gì đâu tuy nhiên vì sự ủng hộ của đông đảo thành viên diễn đàn cùng các anh em huynh đệ , tôi sẽ NỖ LỰC VÀ QUYẾT TÂM HƠN NỮA .

Hôm nay đi dạo ven bến Ninh Kiều với 2 ông cháu cảm thấy nhớ năm 2013 kinh khủng , năm đó là năm mà diễn đàn góp mặt hơn 1 chục người vừa truyền thông vừa thi đấu , nay vì lý do khách quan và chủ quan đội hình đẹp tuyệt đã ở nhà hết với vợ với con với công với việc , chán hết cả người cả ngợm he he ...

Như các bạn đã biết thì nội dung cờ nhanh là rất không thành công với đoàn Hà Nội , tuy nhiên không thể lấy THÀNH BẠI LUẬN ANH HÙNG , Đồ thị có thể lên xuống theo quy luật , nhưng sẽ có một điều CHẮC CHẮN , chúng tôi sẽ luôn NỖ LỰC VÀ QUYẾT TÂM trong mọi trận đấu , trên cả phương diện chuyên môn lẫn công tác truyền thông ...

Thư Cần Thơ xin được tạm dừng tại đây nhằm dành sức cho buổi tường thuật trực tiếp sáng ngày mai , cám ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ , rất mong nhận được sự hài lòng từ phía đông đảo huynh đệ , và giờ thì xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại , CHÚC MỌI NGƯỜI NGỦ NGON VÀ MƠ NHỮNG GIẤC MƠ ĐẸP ... TRÂN TRỌNG ...

PVCT Trung_cadan , từ phòng 108 , khách sạn Tây Đô , đường Châu Văn Liêm , thành phố Cần Thơ ...