Thư Cần Thơ : Kết thúc nội dung cờ chớp , Nguyễn Minh Nhật Quang , Nguyễn Hoàng Yến xuất sắc giành ngôi vô địch :



Băng băng tiến lên phía trước với 6,5 điểm sau 7 ván với 2 cú tiêm thẳng vào ven ở vòng 5 và vòng 7 ( gặp Uông Dương Bắc , Đào Cao Khoa ) , lại xuất sắc kích bại Đông phương bất bại Trần Văn Ninh ở ván thứ 6 , những tưởng Âu dương công tử sẽ dễ dàng hoàn thành được cú đúp HCV về cho đội nhà trong ngày hôm nay . Tại ván 8 Huynh tiếp tục giữ vững ngôi đầu sau cú thủ hòa thành công trước thế trận mạnh mẽ của đối thủ tiềm tàng Nguyễn Minh Nhật Quang , bảo vệ chặt chẽ vị trí trên bàn V.I.P . Vòng 9 Âu dương công tử với lợi thế đi tiên trước Trần Chánh Tâm và nếu chiến thắng ở trận này coi như anh sẽ hoàn thành cú đúp từ rất sớm . Ai ngờ đời không như là mơ , lúc ưu thế nhất là lúc chủ quan nhất , Lẩu dê đại sư mang gánh nặng chặn đứng Bình Dương trên vai đã có một cú khinh công xuất thần , pháo mã chốt uyển chuyển xuyên một kiếm trúng tim đối thủ , san bằng điểm số 7-7 và cùng với Lại công tử tạm song hành trên ngôi đầu bảng tổng sắp .

Trong lúc này , do phải hậu thủ trước đại bàng Đào Cao Khoa , Khiết Đan tráng sĩ chấp nhận kết quả hòa an toàn , tại bàn 5 , Tây đô kiếm khách Huỳnh Linh giành chiến thắng trước Bocucchuyengia Trần Quyết Thắng , lặng lẽ có mặt trong nhóm đầu . Nội dung cờ chớp tưởng như đã an bài từ sớm như mặt hồ thu phẳng lặng , bỗng sóng ngầm cuồn cuộn , sát khí lập tức trở lại rợp trời .

Sau thất bại có phần choáng váng trong vòng 9 , Âu dương công tử lại phải đối mặt với Lục mạch thần kiếm của Huỳnh Linh , có lẽ vẫn chưa hết bàng hoàng sau cú hụt bước ở vòng trước , Lại công tử phế xe tranh tiên , dính phải cú phản kích chính xác tuyệt đối của kỳ thủ chủ nhà , thua 2 trận liên tiếp , coi như Lại Lý Huynh phải ngậm ngùi chia tay với ngôi vô địch . Tại vòng 10 Chánh Tâm và Nhật Quang nhận được sự hỗ trợ từ Túy kỳ tiên và Diệp gia đại hổ , phần nào có lẽ không để ý đến sự áp sát âm thầm của Đại bàng trong khi anh này vượt qua kình địch Võ giáo đầu , đến trước vòng cuối cùng thì cả Trần Chánh Tâm ( 8đ ) , Nhật Quang ( 7,5 đ ) , Đào Cao Khoa ( 7,5 đ ) lên đầu bảng tổng sắp , xếp ngay sau chính là bộ đôi chủ nhà , lão tướng Nguyễn Đình Đại cùng Tây đô kiếm khách Huỳnh Linh .

Trong ván 11 cân não , có lẽ chưa tính hết đường binh nên Trần Chánh Tâm hòa khá nhanh với Nguyễn Đình Đại mặc dù có lợi thế đi tiên , Nguyễn Minh Nhật Quang xuất sắc chém đẹp danh thủ Đà Nẵng Võ Văn Hoàng Tùng , còn trận kịch chiến giữa Đào Cao Khoa và Huỳnh Linh đã có kết quả nghiêng về kỳ thủ Bình Dương ...

Chính vì có 3 đối thủ cùng được 8,5 điểm sau 11 ván nên các hệ số ưu tiên khác đã được gạt bỏ , hệ số đối đầu vòng tròn được tính đầu tiên .Nguyễn Minh Nhật Quang chứng tỏ vận số của mình đang quá chói sáng giành vị trí số 1 ( hòa Khoa thắng Tâm ) , Đào Cao Khoa hòa Khoa hòa Quang nhận chiếc HCB , Trần Chánh Tâm chủ quan ván cuối đành bỏ qua cơ hội cực lớn để lên ngôi vô địch và đành hài lòng với chiếc HCĐ an ủi , dù sao đây cũng là thành công khá lớn cho Lẩu dê tướng quân bởi theo tôi nội dung cờ chớp không phải là điểm mạnh của QTDS này ...

Bên bảng nữ Hoàng Yến xuất sắc hoàn thành cú đúp lịch sử với 7 điểm sau 9 ván , đoàn TP HCM chứng tỏ thực lực vượt trội với chiếc HCB của hoa khôi Cao Phương Thanh , HCĐ của Trần Tuệ Doanh , Bình Định cũng kịp vớt vát chút danh dự với vị trí thứ 3 ( đồng HCĐ ) của nữ tướng Hồ Thị Thanh Hồng .


2 nội dung nhanh và chớp đã được các kỳ thủ hoàn thành , tuy nhiên cờ tiêu chuẩn mới là bộ huy chương được mong chờ và đánh giá cao nhất . Các vị trí 1-2-3 được xét vào đội tuyển quốc gia thế nên từ ngày mai trận chiến cân não mới thực sự bắt đầu , 8h30 sáng thứ 4 ngày 18/05/2016 , các diễn biến hấp dẫn nhất sẽ được phóng viên chiến trường chuyển tải kịp thời tới các bạn ...

Hôm nay vẫn là một ngày vất vả , tiết tấu sôi động và kịch liệt từ 11 ván cờ chớp khiến cho cá nhân gần như không kịp nghỉ ngơi , từ 12h tới lúc này vẫn là các thao tác xử lý , update hàng chục clip , biên bản và hình ảnh . Chính vì vậy nên không có thời gian ngao du tại thành phố để có thêm những thông tin bên lề thú vị đến các bạn . Quả thật là Đơn đao phó hội , ngạo chiến quần hùng có điều thú vị riêng của nó , nhưng thật sự là cảm thấy thật thiếu chất lãng tử , hóm hỉnh của 6789 , cái thầm lặng hiệu quả của Đình Hoàng , những hình ảnh đẹp và chất made in themgaidep , sự nhiệt tình đến từ lão Nghiên FGYAN , muội muội Huyenmapu chu đáo , con Alex phong lưu , Chim chích tràn đầy trách nhiệm và cả Vịt say Phùng Minh Dũng vững vàng ...

Tuy nhiên , các huynh đệ của tôi cứ phải YÊN 100 CÁI TÂM , THĂNG LONG KỲ ĐẠO sẽ vẫn MANG CỜ ĐẾN TẬN GIƯỜNG CÁC BẠN ( slogan của 6789 ) ... Sông có thể cạn , núi có thể mòn , nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi , he he

Đêm khuya chém tí giải stress anh em chớ chê cười , và giờ là một câu quen thuộc và cũ mèm , chúc các bạn NGỦ NGON VÀ MƠ NHỮNG GIẤC MƠ ĐẸP ...

Trung_cadan của các bạn , từ phòng 108 , khách sạn Tây Đô , thành phố Cần Thơ ...