Kết quả 1 đến 10 của 89
Chủ đề: Nha Trang dậy sóng!
-
27-09-2011, 05:59 PM #1
Nha Trang dậy sóng!
Hai ngày nay, tại CLB Cờ tướng Nha Trang có 1 kỳ thủ tên Nghĩa, ở Ninh Bình, trên dưới 30 tuổi. Kỳ thủ này giao đấu với tất cả kỳ thủ Khánh Hoà, chấp 1 nước, đến lúc này vẫn chưa có kỳ thủ Khánh Hoà nào thắng nổi Nghĩa. Theo thông tin của anh em, Nghĩa còn ở Khánh Hoà vài hôm nữa
-
27-09-2011, 06:36 PM #2
Kiếm khách lạ mặt nào mà khiến cho làng cờ Khánh Hòa dậy sóng vậy nhỉ?? chấp tất cả kỳ thủ KH 1 nước mà không ai thắng nổi chắc phải tầm A1 quốc gia, quả là nhân tài ẩn dật còn nhiều quá các bác nhỉ
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
27-09-2011, 07:37 PM #3
Hay là bác Vũ Tuấn Nghĩa ( Thái Bình ) , thành viên clb Sóc Sơn tham dự giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo ???
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
27-09-2011, 07:38 PM #4
Nhiều khả năng là bác Nghĩa Thái Bình nhỉ/
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
27-09-2011, 10:12 PM #5
có khi là đoàn công nghĩa của hà tây cũ cũng nên
Tri túc chân quân tử, vô cầu đại trượng phu
-
28-09-2011, 12:16 AM #6
-
28-09-2011, 09:02 AM #7
-
28-09-2011, 09:06 AM #8
-
28-09-2011, 09:40 AM #9
Đất Bắc cũng có một số kỳ thủ tên Nghĩa: như Vũ Tuấn Nghĩa (Thái Bình), Đoàn Công Nghĩa (Hà Tây, từng vô địch giải trẻ Đông Nam Á năm 1998, nhưng nghe nói bỏ cờ lâu rồi)... Không rõ còn Nghĩa nào đánh cao đến thế nữa nhỉ?
-
28-09-2011, 10:13 AM #10
Nét cờ của bạn Nghĩa (Hà Tây hay Thái Bình) gì đấy cũng tầm tầm thôi các bác à! Cũng tầm top 10 của Khánh Hòa thôi. Bạn Nghĩa vô giao lưu có thắng HKThuật 1, 2 ván gì đấy (Chắc do lạ cờ thôi. Hơn nữa, Khánh Hòa vẫn rât mến khách mà). Chiến với LTCông (Công nhỏ) vài ván cũng chỉ hòa.
Tôi hôm qua có đánh với BS Long. Sau 5 ván đầu hòa. Ván thứ 6 BS Long ưu hẳn nhưng tiếc rằng... bác Long trong lúc vội vàng, không tận dụng nước hay để chiếm ưu mà để cờ về hòa. Các ván đấu diễn ra rất nhanh. Chỉ tầm 20 ~ 30 phút/1 ván. Ván thứ 7 cục diện vẫn như vậy. BS Long ưu trong trung cuộc. Dùng Xe pháo ép Xe mã đối phương vào gốc. Chỉ cần thí quân lợi quân tượng, đánh về tàn ắt thắng do còn Xe Mã + tốt. Mã bên kia ở thế kém... nhưng do sót nước, sau khi đấu xe Bên bạn Nghĩa tháo được chỗ yếu, lại lợi dụng nước sót, thắng 1 cây... nên thắng ván này!
Tức sau 7 ván tỉ số là 1-0 nghiêng về đội bạn.
Ván thứ 8 bác Long đi tiên, đang chiếm ưu nhưng không biết kết quả ra sao."Người ngồi giữa cuộc đổi thay,
Nghe sông núi cạn phút giây vô thường."
Nha Trang dậy sóng!
Đánh dấu