Kết quả 1 đến 10 của 47
			
		Chủ đề: Vài tổng kết về A2 - 2011
Threaded View
- 
	18-10-2011, 03:42 PM #11  - Kỳ thủ có bộ mặt vô cảm nhất khi thi đấu : Võ Văn Hoàng Tùng (ĐN). Trong lúc giao chiến, hầu như anh Tùng không thể hiện chút cảm xúc nào, dù hơn hay kém khiến cho đối phương lẫn người xem không có cảm giác anh Tùng đang lúng túng hay thỏa mãn???...Nhưng khi kết thúc ván đấu anh lại khác hẳn: hòa nhã, tươi cười vui vẻ bình lại ván đấu  
 
 - Kỳ thủ mang nhiều quần áo nhất: Võ Minh Nhất - Bình Phước (18 bộ). Đang khoe khoang gió máy với anh em, 6789 bị Nhất dội 1 gáo nước lạnh khi nói nhỏ:"lần thi đấu này em cầm theo có...18 bộ quần áo, 5 cái mũ..." . .
 
 - Kỳ thủ thích chụp hình nhất: Lê Phạm Duy Thái - Cà Mau. Sau mỗi vòng đấu kỳ thủ này đều chụp hình lưu niệm. Duy mang dáng dấp tài tử cinema hơn là kỳ thủ, rất phong trần lãng tử...
 
 - Kỳ thủ chém gió ác nhất: Bùi Xuân Trọng - Hải Phòng. Biết kết quả bốc thăm dù gặp bất cứ ai anh cũng đều chém:" đánh chết không tha....xyzxyz..." 
 
 - Người tốn tiền di chuyển nhất: Trung_cadan. Anh này bay vào Đà Nẵng 2 lần trong vòng 10 ngày  Lần sửa cuối bởi 6789, ngày 18-10-2011 lúc 03:47 PM. Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
 
Vài tổng kết về A2 - 2011
 
 

 
					
					
 
				
				
				
				
			 
			
		
 

Đánh dấu