Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: Aoe 22-10-2011
Threaded View
-
22-10-2011, 01:30 PM #8
Vừa đi xem Return of the King về.
Lần đầu tiên được nhìn thấy các huyền thoại từ thời 97-2000, cái thời mình cũng trèo tường ra chơi chế đến ngu ngơ, chặt hết cả rừng, đào hết cả vàng, cả đá.
Không khí ở hội trường ĐH Văn Hóa trước trận đấu rất sôi động, với sự hiện diện của các huyền thoại xa xưa ấy và cũng là lần đầu tiên có sự gặp gỡ chính thức của AOE quá khứ và hiện tại.
Ngay khi bước vào loạt trận đầu tiên, các huyền thoại xưa: Nam Đồng và Trần Xuân Soạn đã ra 1 chiến thuật đầy kinh nghiệm bằng cách chơi trò "giấu mặt", game thủ đồng loạt mang tên A hay A+. Phải chăng đó là thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết cao độ của nhóm Antique
.
Nhưng dẫu chơi với những điều kiện phù hợp nhất cho các huyền thoại xưa, với đánh tự do bản Aoe cũ, ko cheat ruộng thì các huyền thoại như Thành Tâm cũng ko cưỡng lại được với sức trẻ. Các anh đã chơi rất hay nhưng tay đã chậm, nông dân đã muốn đứng nghỉ ngơi như cái tuổi của các anh.
Hôm trước, bsx cũng đã được xem thao tác tay của huyền thoại satthudaucomu, solo với ngôi sao sáng nhất của đương đại CSDN, anh đã chậm lắm rồi, không kịp vừa lùa hươu cho khéo, dắt đôi voi có phải lao 3 tầng dốc ko chết dân mà vẫn dò đường tránh cạm bẫy của sư tử như CSDN được (May ra giờ vừa chăm gấu, vừa trồng rau vừa cưỡi máy bay thì được
).
Các tài năng đương đại như Longthieugia hay Tieubachlong vượt trội, dễ dàng cùng team của mình đẩy lên 3 và đưa những binh đoàn quẩy đá nằm sấp. Các trận đấu diễn ra chóng vánh và chỉ có 1 chút gây cấn ở những pha đập dân.
Một chút tiếc nuối khi những giá trị của quá khứ đã bị bào mòn. Biết sao được. Tre già - Măng mọc. Có lẽ chỉ có cửa cho các huyền thoại xưa khi chỉ đánh đời 2 hoặc ko được bơm lên đời 3.Thành viên Câu lạc bộ cờ tướng Anh Em
Thành viên hội Fantasy Thăng Long Kỳ Đạo
Aoe 22-10-2011



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu