Trích dẫn Gửi bởi saomai_08 Xem bài viết
Cách đây gần 10 năm tôi có sống ở Huế khoảng 1 năm (đường Phùng Hưng-làm công trình thư viện ĐH Nông Lâm và Khoa Kinh Tế ĐH Huế), đã may mắn chơi cờ với anh Dũng y khoa (anh ý làm BS ở ga Huế), lúc đó anh Dũng cao cờ nhất Huế, chấp những người còn lại khoảng mã hoặc 3 nước gì đó, và thường đến Đà nẵng chơi cờ, nghe đâu anh Ninh chấp 1.5 nước. Hồi đó hay gặp nhau ở quán cà phê Mây ở giao giữa Mai Thúc Loan và Đinh Tiên Hoàng. Anh Dũng giao du rất nhiệt tình, thậm chí dịp tết tôi về HN khó mua vé, anh còn mua giùm. Tiếc thay nghe nói anh đã mất vì bệnh. Ở đó còn có đồng chí "cu em", giờ rất tiến bộ, hình như trở thành đệ nhất cao thủ ở Huế. Hiện giờ có anh Lê Hùng (nick là lehung666 hay online ở CXQ) nếu ban vận động thành lập CLB mời được những người đó thì có lẽ rất hay.
Dũng Y mất đi đó là một điều đáng tiếc cho cờ Huế Cùng thời với a Dũng còn có Tâm Xuân Phú lực cờ cũng xấp xỉ với A Dũng nhưng cũng đáng tiếc là A Tâm đã đi Mỹ.
hiện tại ở huế ngoài A Hải (cu em) còn có Chú Hiền mặc dù đã lớn tuổi nhưng lực cờ vẫn còn mạnh và cũng là thầy của A Hải và A Tâm.ngoài ra còn có hai kỳ thủ trẻ mới lên lực cờ có thể nhỉnh hơn a Hải là Lê Văn Sơn và Nguyễn Phúc Lợi (tể tướng Lưu Dung).