-

Gửi bởi
Congaco_H1R5
Cả người phỏng vấn lẫn người được phỏng vấn đều thấy một luồn hắc khí tỏa ra ào ạt , diễn nôm : " Nhìn kém thánh thiện " hehehe
Bởi vậy, 2 thằng đệ biết thân biết phận, đã phải lôi nhau ra 1 góc đánh bóng chuyền đấy chứ
...Tại Trang "tơ" hết, chụp ảnh không biết lấy ánh sáng...hmm.
Zòm kĩ ngon zai thế kia mà lão Gà lại phán:" nhìn kém thánh thiện"
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
-

Gửi bởi
6789
Bởi vậy, 2 thằng đệ
biết thân biết phận, đã phải lôi nhau ra 1 góc
đánh bóng chuyền đấy chứ

...Tại Trang "tơ" hết, chụp ảnh không biết lấy ánh sáng...hmm.
Zòm kĩ
ngon zai thế kia mà lão Gà lại phán:" nhìn kém thánh thiện"

Ngon zai và kém thánh thiện có liên quan gì đến nhau đâu bác
Rũ áo phong sương trên gác trọ.
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.
-

Gửi bởi
6789
Bởi vậy, 2 thằng đệ
biết thân biết phận, đã phải lôi nhau ra 1 góc
đánh bóng chuyền đấy chứ

...Tại Trang "tơ" hết, chụp ảnh không biết lấy ánh sáng...hmm.
Zòm kĩ
ngon zai thế kia mà lão Gà lại phán:" nhìn kém thánh thiện"

2 chuyện rất khác nhau 
Em nhìn thoáng qua tưởng cái cái khăn trải bàn là cái ga giường. Tí nữa thì bé cái nhầm
Phỏng vấn Đinh Tuấn Anh - 6789 - Hải Phòng đó , hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu !!!
Đánh dấu