-
Quả là thiên hạ rộng lớn, cao thủ nhiều vô kể. Xem giải mừng cho thành công của giải mà buồn cho vùng trũng quê tôi. Anh Vũ Tuấn Chiến là cao thủ khét tiếng vùng Cẩm Giàng, Gia Bình, Lương Tài. Một hôm đi qua bờ hồ Thị trấn Thứa, Lương Tài thấy bà con xúm đông vào một bàn cờ, lân la hỏi chuyện cụ bán nước mới biết anh Chiến đang chấp một anh ở TT Thứa 1 kèo khó tin: chấp 2 mã và cũng nghe bà con nói lại là anh thắng 5-1 hay 4-0 gì đó. Còn cụ bán nước thì kể về anh đầy ngưỡng mộ rằng: ở đây ai được anh chấp 1 mã mà hòa được thì cũng là cao lắm rồi.
Bản thân tôi rất mong muốn anh đi xa ở giải này nhưng quả tình lên cao gió to, ra biển mới thấy sóng lớn tìm mãi mới thấy anh ở tận số 80, thấy có chút mủi lòng.
Chúc anh chơi tốt những giải sau.
PS: Bác nào cho hỏi bác Dương Văn Đúc có phải bác Đúc Bắc Ninh không, thấy đăng ký Hưng Yên
Lần sửa cuối bởi thisicom, ngày 01-08-2016 lúc 12:34 PM.
Chén rượu cuộc cờ cần câu trúc
Bó củi cành hoa chốn nước non
-

Gửi bởi
thisicom
Quả là thiên hạ rộng lớn, cao thủ nhiều vô kể. Xem giải mừng cho thành công của giải mà buồn cho vùng trũng quê tôi. Anh Vũ Tuấn Chiến là cao thủ khét tiếng vùng Cẩm Giàng, Gia Bình, Lương Tài. Một hôm đi qua bờ hồ Thị trấn Thứa, Lương Tài thấy bà con xúm đông vào một bàn cờ, lân la hỏi chuyện cụ bán nước mới biết anh Chiến đang chấp một anh ở TT Thứa 1 kèo khó tin: chấp 2 mã và cũng nghe bà con nói lại là anh thắng 5-1 hay 4-0 gì đó. Còn cụ bán nước thì kể về anh đầy ngưỡng mộ rằng: ở đây ai được anh chấp 1 mã mà hòa được thì cũng là cao lắm rồi.
Bản thân tôi rất mong muốn anh đi xa ở giải này nhưng quả tình lên cao gió to, ra biển mới thấy sóng lớn tìm mãi mới thấy anh ở tận số 80, thấy có chút mủi lòng.
Chúc anh chơi tốt những giải sau.
PS: Bác nào cho hỏi bác Dương Văn Đúc có phải bác Đúc Bắc Ninh không, thấy đăng ký Hưng Yên
Đúng bác Đúc này ở Bắc Ninh nhưng do đăng ký muộn nên thế chỗ một kỳ thủ Hưng Yên bạn nhé!
-
Phải bác Đúc bác Ninh.hôm ấy bác bảo anh là cho bác nhập đội Hưng yên.anh đồng ý.đánh đc 3 điểm bác bỏ mà ko để lại lời nào.anh cũng ko có Sđt để liên lạc lại.
-

Gửi bởi
kiniem2112
Phải bác Đúc bác Ninh.hôm ấy bác bảo anh là cho bác nhập đội Hưng yên.anh đồng ý.đánh đc 3 điểm bác bỏ mà ko để lại lời nào.anh cũng ko có Sđt để liên lạc lại.
Bác Đúc này từ ngày đành 1 lần ở giải đồng đội thăng long kỳ đạo lần đầu cùng đội Lại Việt Trường. Và đã vô địch. Từ ngày đấy ít thấy bác xuất hiện ở Hà Nội. Công lực của Bác cũng rất cao thâm. Bớt ngờ bác xuất hiện ở giải trạng cờ năm nay. Rồi bác lại đi ko để lại tin nhắn. Mong bác quay lại giang hồ
-

Gửi bởi
truycantot
Bác Đúc này từ ngày đành 1 lần ở giải đồng đội thăng long kỳ đạo lần đầu cùng đội Lại Việt Trường. Và đã vô địch. Từ ngày đấy ít thấy bác xuất hiện ở Hà Nội. Công lực của Bác cũng rất cao thâm. Bớt ngờ bác xuất hiện ở giải trạng cờ năm nay. Rồi bác lại đi ko để lại tin nhắn. Mong bác quay lại giang hồ
Bác đúc này gần như hôm nào cũng chơi cờ ở Ngã 6 Bắc Ninh, bạn rảnh về giao lưu. Cờ bác này đúng là cao lắm nhưng ra biển lớn không trụ nổi đâu. Dù sao bác này cũng có tuổi rồi mà, ở sới cờ vỉa hè ngã 6 bắc ninh cũng có nhiều người đánh ngang ngửa bác này rồi
-

Gửi bởi
thisicom
Quả là thiên hạ rộng lớn, cao thủ nhiều vô kể. Xem giải mừng cho thành công của giải mà buồn cho vùng trũng quê tôi. Anh Vũ Tuấn Chiến là cao thủ khét tiếng vùng Cẩm Giàng, Gia Bình, Lương Tài. Một hôm đi qua bờ hồ Thị trấn Thứa, Lương Tài thấy bà con xúm đông vào một bàn cờ, lân la hỏi chuyện cụ bán nước mới biết anh Chiến đang chấp một anh ở TT Thứa 1 kèo khó tin: chấp 2 mã và cũng nghe bà con nói lại là anh thắng 5-1 hay 4-0 gì đó. Còn cụ bán nước thì kể về anh đầy ngưỡng mộ rằng: ở đây ai được anh chấp 1 mã mà hòa được thì cũng là cao lắm rồi.
Bản thân tôi rất mong muốn anh đi xa ở giải này nhưng quả tình lên cao gió to, ra biển mới thấy sóng lớn tìm mãi mới thấy anh ở tận số 80, thấy có chút mủi lòng.
Chúc anh chơi tốt những giải sau.
PS: Bác nào cho hỏi bác Dương Văn Đúc có phải bác Đúc Bắc Ninh không, thấy đăng ký Hưng Yên
Cụ này viết hay thật ,giọng văn vừa đau khổ vừa hài hước ,đưa anh Chiến lên tận mây xanh ,nghe thế này ai mà không kinh Còn cụ bán nước thì kể về anh đầy ngưỡng mộ rằng: ở đây ai được anh chấp 1 mã mà hòa được thì cũng là cao lắm rồi.
Nhưng rốt cuộc ,tìm mãi mới thấy anh ở tận số 80, thấy có chút mủi lòng.
Nói về tính chất ác liệt của đấu trường mà lồng vào cảm xúc của mình .Thật là Tuyệt diệu hảo từ !
-

Gửi bởi
Blue Bell
Cụ này viết hay thật ,giọng văn vừa đau khổ vừa hài hước ,đưa anh Chiến lên tận mây xanh ,nghe thế này ai mà không kinh Còn cụ bán nước thì kể về anh đầy ngưỡng mộ rằng: ở đây ai được anh chấp 1 mã mà hòa được thì cũng là cao lắm rồi.
Nhưng rốt cuộc ,tìm mãi mới thấy anh ở tận số 80, thấy có chút mủi lòng.
Nói về tính chất ác liệt của đấu trường mà lồng vào cảm xúc của mình .Thật là Tuyệt diệu hảo từ !
bác Blue Bell bình luận còn mủi hơn nữa cơ kia kìa
-

Gửi bởi
Blue Bell
Cụ này viết hay thật ,giọng văn vừa đau khổ vừa hài hước ,đưa anh Chiến lên tận mây xanh ,nghe thế này ai mà không kinh Còn cụ bán nước thì kể về anh đầy ngưỡng mộ rằng: ở đây ai được anh chấp 1 mã mà hòa được thì cũng là cao lắm rồi.
Nhưng rốt cuộc ,tìm mãi mới thấy anh ở tận số 80, thấy có chút mủi lòng.
Nói về tính chất ác liệt của đấu trường mà lồng vào cảm xúc của mình .Thật là Tuyệt diệu hảo từ !
Ông này nhận xét chấp 2 mã như Tôn Ngộ Không vậy, chỉ ko biết chơi mới chấp thế, ra ngoài 2 tiên đã là vấn đề rồi. tâng bốc nhau nhiều thế bạn, ra ngoài chưa là gì cả đâu, hihi
-

Gửi bởi
Manhduong84
Ông này nhận xét chấp 2 mã như Tôn Ngộ Không vậy, chỉ ko biết chơi mới chấp thế, ra ngoài 2 tiên đã là vấn đề rồi. tâng bốc nhau nhiều thế bạn, ra ngoài chưa là gì cả đâu, hihi
Không phải đâu bạn ạ. Người được chấp 2 mã thường cũng lực cờ mức trung bình của một sới cờ đấy. Chấp 1 mã có khi cao nhất cái sới đấy vẫn bị cao thủ chấp. Người cao thì ít, người trung bình thì nhiều mà.
Thường chấp 2 mã người ta yêu cầu tốt đầu tại vị. Nên không có đường công trung lộ. Mà đánh 2 bên không đánh trung lộ thì trình độ phải tiệm cận người ta mới ăn được.
Theo giang hồ đồn anh Trần Hữu Bình (Thanh Hóa) được gọi là Bình "Mã" vì chấp các danh thủ còn lại của Thanh Hóa 1 Mã (trước kia, không chắc giờ chấp được). Mà Thanh Hóa cao thủ vô số kể, thì thử hỏi xem ở một vùng, một huyện cao thủ tỉnh chấp mã bình thường.
-

Gửi bởi
redtn2002
Không phải đâu bạn ạ. Người được chấp 2 mã thường cũng lực cờ mức trung bình của một sới cờ đấy. Chấp 1 mã có khi cao nhất cái sới đấy vẫn bị cao thủ chấp. Người cao thì ít, người trung bình thì nhiều mà.
Thường chấp 2 mã người ta yêu cầu tốt đầu tại vị. Nên không có đường công trung lộ. Mà đánh 2 bên không đánh trung lộ thì trình độ phải tiệm cận người ta mới ăn được.
Theo giang hồ đồn anh Trần Hữu Bình (Thanh Hóa) được gọi là Bình "Mã" vì chấp các danh thủ còn lại của Thanh Hóa 1 Mã (trước kia, không chắc giờ chấp được). Mà Thanh Hóa cao thủ vô số kể, thì thử hỏi xem ở một vùng, một huyện cao thủ tỉnh chấp mã bình thường.
Chuẩn, nhiều bạn xem cờ cứ tưởng mình cao. Thật ra nếu ra giang hồ, lớ ngớ cũng bị người ta chấp 1 mã đến 2 mã là bình thường
Cập nhật clip ( khu vực miền Nam ) - Trạng cờ đất Việt -Xi Măng Long Sơn 2016-2017
Đánh dấu